Bé 8 tuổi bị bố dượng bắt quỳ 9 tiếng trên lúa mạch

Bé trai người Nga phải phẫu thuật loại bỏ hàng trăm hạt kiều mạch ra khỏi đầu gối sau khi bị bố dượng bắt quỳ trên đống hạt giống suốt 9 tiếng để trừng phạt vì về nhà muộn.

Sergey Kazakov, kẻ bạo hành con trai riêng của vợ, ở tỉnh Omsk, Nga. Ảnh: East2west News

Vào tháng 5/2019, Sergey Kazakov (35 tuổi) ở tỉnh Omsk bị cảnh sát bắt giam với cáo buộc hành hạ con riêng của vợ. Kazakov phạt bắt cậu bé quỳ 9 tiếng trên hạt giống. Hạt giống cắm sâu vào đầu gối, khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Ngoài ra, Kazakov cũng đá và giật tóc trong khi bắt bé trai quỳ. 

Mẹ của cậu bé, Alina Yumasheva, chấp thuận hình phạt do chồng đưa ra. Yumasheva cho biết cô và Kazakov xem được hình thức trừng phạt này trên mạng. Yumasheva nói: "Tôi đã kiểm tra và thử nghiệm. Tôi quỳ trên đó và không thấy đau. Vì vậy, anh ấy (Kazakov) được phép áp dụng hình phạt đó".

Yumasheva, mẹ của bé trai 8 tuổi, trình diện nhà chức trách sau khi con trai bị Kazakov hành hạ. Ảnh: East2west News

Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, con trai 8 tuổi của Yumasheva đã không thể chịu đựng những hạt giống thô ráp và khóc trong đau đớn khi bị hành hạ. Một điều tra viên còn tiết lộ cặp vợ chồng cũng bỏ đói cậu bé bốn ngày một lần.

Kazakov khai chỉ phạt con riêng một lần nhưng các video được tìm thấy trên điện thoại của anh ta tố cáo số lần phạt thực tế nhiều hơn. Thực tế ông bố dượng đã phạt con suốt 10 ngày liên tiếp.

Việc bạo hành của Kazakov chỉ bị lộ khi bé trai trốn khỏi nhà và cầu xin một người hàng xóm giúp đỡ. Trước đó cậu bé đã van xin mẹ hãy ngừng trò hành hạ nhưng bà mẹ bỏ mặc con.

Hàng xóm gọi bác sĩ và cảnh sát khi thấy những vết thương nghiêm trọng trên đầu gối đang chảy máu của đứa trẻ. Cậu bé đã được phẫu thuật loại bỏ hạt giống sau khi gây mê toàn thân tại một bệnh viện địa phương.

Một người hàng xóm phải thốt lên: ''Không hề còn chút da nào ở đầu gối của thằng nhóc, chỉ là thịt tươi''.

Điện thoại của bố dượng nhiều lần quay cảnh bé trai 8 tuổi bị bạo hành. Ảnh: Omsk Police

Sau đó cả Kazakov và Yumasheva đã bị các nhà chức trách điều tra vì hành vi tra tấn, gây tổn hại sức khoẻ và giáo dục không đúng cách với con cái. Kazakov bị giam giữ còn Yumasheva bị cấm túc.

Sau một tháng nằm viện, nạn nhân được đưa trở về cho Yumasheva chăm sóc, bất chấp lời cầu xin sợ hãi của cậu bé. 

Nurse Lyudmila Sharapova, người điều trị cho Denis, nói rằng trong suốt 43 năm làm nghề của mình, cô chừng từng thấy một vết thương khủng khiếp như vậy. 

''Vết thương đã bị nhiễm trùng. Những hạt kiều mạch đã đâm thấu da thịt em trong nhiều ngày. Thật khủng khiếp. Cả đời này, người mẹ tàn nhẫn phải cầu xin con trai mình tha thứ cho mẹ nó. Khi tôi lau rửa vết thương cho cháu, thằng bé lo lắng hỏi tôi: ''Dì ơi, dì làm ơn gửi cháu vào một gia đình tốt hơn nhé?'', cô khai trước tòa.

Olga Pidhakova, cô giáo của nạn nhân, cho biết cậu bé rất thông minh. "Em ấy là một đứa trẻ ngoan, tích cực. Mẹ em ấy cũng tham dự đầy đủ các cuộc họp phụ huynh và đến trường nếu tôi gọi. Tôi và các học sinh khác đều không biết em ấy bị bạo hành ở nhà. Đến giờ tôi mới hiểu có lẽ em ấy sợ ca thán với chúng tôi".

Đầu gối của bé trai 8 tuổi ở Omsk, Nga, bị thương nặng sau khi bị bố dượng bắt quỳ 9 tiếng trên đống hạt giống. Ảnh: East2west News

Mới đây tòa án đã ra phán quyết, Yumasheva đã bị kết án 1 năm rưỡi tù giam, trong khi Kazakov bị 4 năm rưỡi tù giam. Người mẹ từng thừa nhận trước tòa: ''Tôi đã phạm nhiều sai lầm khi nuôi dạy con mình''.

Hai vợ chồng bị phạt 4,825 bảng. Số tiền này sẽ được dùng để chăm sóc Denis.

Cậu bé Denis vốn sống với mẹ trong giai đoạn cô ta bị cấm túc ở nhà chờ kết án, nay đã được gửi đến một trại mồ côi. Hiện có một số gia đình đang muốn nhận nuôi em sau khi đọc được tin tức về vụ bạo hành trên báo chí.

Sau khi mẹ vào tù, cậu bé phải vào trại trẻ mồ côi. Ảnh: East2West
Kazakov đã học được chiêu phạt con trên mạng. Ảnh: East2West
Người mẹ bỏ mặc con khi cậu bé van xin ngừng trò hành hạ. Ảnh: East2West

Viethome (theo Metro)