Cựu sao bóng bầu dục thiêu chết vợ và ba đứa con rồi tự sát

Rowan Baxter, cựu cầu thủ bóng bầu dục, tưới xăng đốt xe chở vợ và ba con, sau đó tự sát sáng 19/2. Hai vợ chồng đang trong quá trình ly hôn.

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Rowan Baxter bên vợ con khi gia đình còn bên nhau. Ảnh: Mirror.

Theo giới truyền thông Australia, khi cảnh sát đến hiện trường trên đường Raven, Camp Hill, Brisbane, Rowan Baxter được phát hiện chết ở gần chiếc xe đang bốc cháy với những vết thương do tự đâm.

Ba đứa con lần lượt từ 3 đến 6 tuổi của cựu cầu thủ bóng bầu dục bị thiêu chết trong xe còn người vợ Hannah bị bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Một số nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra khi vợ Baxter đang đỗ xe bên ngoài nhà bố mẹ đẻ chuẩn bị đưa con tới trường. Cựu sao 42 tuổi được cho là ngồi ở ghế hành khách phía trước còn vợ là người lái.

Khi chiếc xe bén lửa, Hannah bị thương nhảy khỏi xe rồi kêu lên: "Anh ta đổ xăng lên người tôi". Một người đàn ông cũng bị thương nhẹ ở mặt sau khi chạy sang giúp đỡ.

Cựu cầu thủ 42 tuổi được miêu tả có phản ứng quyết liệt ngăn cản người khác dập lửa cứu con. "Anh ta giận dữ và hoàn toàn bị điên, như thể anh ta muốn chiếc xe bị cháy", một nhân chứng kể lại.

Vụ việc đang khiến dư luận Australia sửng sốt. Cảnh sát cho biết họ đang trong quá trình điều tra, chưa thể kết luận Rowan Baxter thiêu vợ con rồi tự sát nhưng cho biết cảnh tượng ở hiện trường lúc đó "rất kinh khủng".

Cảnh sát xem xét chiếc xe chở vợ con Baxter bị cháy rụi. Ảnh: Mirror.

Cựu VĐV bóng bầu dục của đội New Zealand Warriors hiện là HLV thể lực được cho là thay đổi tâm tính sau khi chia tay vợ cuối năm ngoái. Hai người đang trong quá trình giải quyết ly hôn.

Trên trang cá nhân vài tháng nay, Rowan Baxter liên tục đăng ảnh và video của các con cùng những chia sẻ về tình yêu thương, nhớ nhung. Những người thân của ông bố 42 tuổi cho biết Baxter rất gần gũi với con.

"Nếu bạn biết Rowan trước đây và anh ấy của vài tuần nay sẽ thấy như hai con người khác. Anh ấy chỉ còn là cái bóng của mình, suy sụp sau khi gia đình đổ vỡ. Không thể tin anh có thể làm chuyện ấy. Chúng từng là những đứa trẻ đáng yêu và họ từng là một gia đình hạnh phúc", một người bạn của gia đình Baxter chia sẻ sau thảm kịch. Vợ Baxter từng là nhà vô địch trampoline (bật nhảy lò xo) của Australia.

Theo Ngôi sao