Nóng: Xả súng đẫm máu tại Thái Lan, 26 người thiệt mạng, 52 người bị thương

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng do một quân nhân là thủ phạm.

Nghi phạm được xác định là Jakrapanth Thomma.

Cảnh sát Thái Lan ngày 8/2 cho biết đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại Nakhon Ratchasima - còn được gọi là Korat - ở phía đông bắc Thái Lan.

Thủ phạm là một quân nhân. Hắn ta đã xông vào trung tâm mua sắm Terminal 21 Korat trong thành phố, và tại đây đã bắn giết nhiều người trong một vụ thảm sát đẫm máu.

Hãng tin AFP dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát, cho biết nghi can đã sử dụng súng máy bắn vào nhiều nạn nhân vô tội khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 26 người thiệt mạng trong vụ xả súng này. Nghi phạm cũng được xác định danh tính là Jakrapanth Thomma. Hắn ta đã phát trực tiếp các hành vi man rợ của mình trên Facebook.

Hắn ta cũng đã đăng một bức ảnh của mình từ hiện trường, cho thấy hắn đội mũ của quân đội và đồng phục.

Nghi phạm Jakrapanth Thomma.

Reuters hôm 9/2 dẫn tin từ Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho hay, lực lượng an ninh cuối cùng cũng vô hiệu hóa được quân nhân xả súng giết hại 20 người. Trước đó, một cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi đột kích vào nơi nghi phạm cố thủ.

"Cảm ơn lực lượng cảnh sát và quân đội đã giải quyết mọi chuyện. Kẻ xả súng đã bị tiêu diệt", Bộ trưởng Y tế cộng đồng Thái Lan Anutin Charnvirakul viết trong thông báo đăng trên Facebook cá nhân. 

"Cảnh sát đã giết chết tay súng và giải cứu 8 con tin. Một số người bị thương", một nguồn tin an ninh chia sẻ với Reuters.

Theo RT, thượng sĩ Jakraphanth là một tay bắn tỉa và người huấn luyện bắn súng trong đơn vị quân đội. 

Một cảnh sát bị thương được đưa ra xe cấp cứu sau nỗ lực đột kích tiêu diệt nghi phạm bất thành. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức cảnh sát yêu cầu giấu danh tính vì không được phép tiết lộ thông tin, Jakrapanth trước đó đã tranh cãi liên quan đến đất đai với chỉ huy là đại tá Anantharot Krasnae và mẹ vợ của ông này, một phụ nữ 63 tuổi tại ngôi nhà ở Nakhon Ratchasima.

Sau cuộc cãi vã, Jakrapanth nổ súng khiến đại tá Anantharot và một binh sĩ khác chết tại chỗ, còn người phụ nữ kia chỉ bị thương. Jakrapanth sau đó trở về căn cứ để lấy thêm súng, đánh cắp một chiếc xe Humvee lái vào trung tâm thành phố, nổ súng vào người đi đường và xe cảnh sát trước khi tới trung tâm thương mại Terminal 21, bắn nhiều người bên trong và cố thủ ở đó.

"Làm giàu từ tham nhũng và lợi dụng người khác, họ nghĩ họ có thể mang theo tiền xuống địa ngục được ư?", Jakrapanth viết trên Facebook sau khi gây ra vụ nổ súng. Trong một bài đăng khác, Jakrapanth hỏi "liệu ba người kia đã chết chưa?".

Tài khoản của Jakrapanth ngay sau đó đã bị Facebook xóa do vi phạm chính sách của mạng xã hội này. 

Jakrapanth đăng tải bức ảnh cầm súng trên Facebook cá nhân khi ở trong trung tâm thương mại ở thành phố Nakhon Ratchasima.

Ông Charnvirakul rạng sáng 9/2 chia sẻ với phóng viên tại hiện trường giữa lúc tiếng súng vẫn vang lên rằng một thành viên thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng và 2 sĩ quan khác bị thương trong cuộc đột kích vào trung tâm thương mại Terminal 21, thành phố Korat, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 300 km về phía đông bắc.  

Theo cập nhật mới nhất của cảnh sát Thái Lan, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 52 người bị thương, với 10 ca đang ở trạng thái nguy kịch.

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất thế giới, cứ 10 người thì có một người sở hữu súng hợp pháp. Tuy nhiên, những vụ binh sĩ xả súng vào dân thường rất ít khi xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Dân Việt