2 bé gái sinh như thiên thần bị bố sát hại vào ngày Giáng sinh để trả thù mẹ

Hai bé gái, 4 và 6 tuổi bị chính bố mình sát hại khi đang ngủ say trên giường trong ngày Giáng sinh khiến dư luận vô cùng xót xa cho các nạn nhân và càng thêm căm phẫn trước tội ác của người bố.

Hai bé gái xinh như thiên thần bị bố sát hại dã man.

 Vụ án một người cha ngập trong nợ nần do cờ bạc sát hại hai con gái nhỏ của mình khi những đứa trẻ đang say ngủ trên giường vào ngày Giáng sinh đã làm rung chuyển cả một quốc gia.

Theo đó, Andrew Berry, 45 tuổi, một người nghiện cờ bạc đã sát hại Aubrey, 4 tuổi và Chloe, 6 tuổi tại nhà của họ ở Oak Bay, British Columbia, Canada khi 2 con gái đang ngủ trên giường vào ngày 25/12/2017.

Các nạn nhân đã bị đâm hàng chục lần. Và điều đau xót là các em bị giết hại dã man khi đang ngủ say và không thể phản kháng. Một cây gậy bóng chày được tìm thấy vướng vào tóc của Chloe và một con dao làm bếp nằm trên sàn gần thi thể Aubrey.

Andrew Berry, người cha độc ác được phát hiện nằm bất tỉnh bồn tắm với những vết thương do hắn tự gây ra ở cổ họng. Sau khi giết hại 2 con gái nhỏ, Berry đã tự sát nhưng không thành.

Sau 2 năm dài chơ đợi công lý được thực thi thì vào tháng 9 năm nay, Berry đã bị kết tội hai tội giết người cấp độ hai. Vào ngày 19/12, bị cáo bị kết án chung thân và không có cơ hội được khoan hồng trong 22 năm, theo Vancouver Sun.

Chân dung ông bố ác quỷ.

Khi tuyên án, Thẩm phán Tòa án Tối cao Miriam Gropper đã nói những lời vô cùng xót xa với Berry rằng: "Hai bé gái đã bị giết trên chiếc giường của các con, ngay trong nhà của các con, nơi các con luôn mong muốn được an toàn. Các con không thể chống trả. Chloe và Aubrey đều yêu cha của mình".

Theo cáo trạng, Berry đã sát hại 2 con vì tức giận với vợ, Sarah Cotton. Berry cho rằng, Sarah đang cố chấm dứt thỏa thuận nuôi con chung và ngăn cản hắn tiếp cận, gặp gỡ các con.

Trước đó, Berry khai hắn và 2 con đã bị tấn công bởi những chủ nợ hắn đã vay tiền để nướng vào sòng bạc.

Theo Dân Việt