Mẹ nhốt 3 đứa con trong hầm suốt 10 năm vì ''sợ thế giới bên ngoài tàn khốc''

Bà Dina A. đã tự thiêu, sau khi biết tin ba đứa con của mình tự trốn khỏi nhà, sau 10 năm bị nuôi nhốt trong hầm.

Vào một ngày tháng 11-2019, điện thoại tại đồn cảnh sát thuộc thị trấn Ust-Katav (Nga), khu vực công nghiệp Chelyabinsk ở Urals đổ chuông. Đầu giây bên kia là giọng một phụ nữ vẻ hoảng loạn. Bà Dina A., 55 tuổi, thông báo ba đứa con, 20 tuổi, 15 tuổi và 11 tuổi đã bị bắt cóc.

Chỉ sau vài giờ tìm kiếm, cảnh sát đã tìm ra các con của người này, nhưng chúng nhất định không về nhà. Bọn trẻ run rẩy kể đã tự trốn khỏi nhà. Suốt 10 năm qua, bà Dina A. - mẹ chúng đã nhốt ba đứa con dưới một cái hầm, dù chúng không làm gì sai.

Khi nhân viên xã hội liên lạc với bà Dina A., bà này hét lên "Các người muốn đưa tôi vào tù cũng được, nhưng tôi muốn làm điều tốt nhất cho các con của tôi". Sáng ngày hôm sau, thị trấn nhỏ xáo trộn khi hay tin, người phụ nữ này đã chết do tự thiêu.

ngoi nha nhot con 1
Ngôi nhà bà Dina A. nuôi nhốt con suốt 10 năm. Ảnh: Tuần lễ Ust-Katavskaya.

Cũng tại đây, cuộc sống bị nuôi nhốt như tù nhân của các con bà Dina A. phần nào được phơi bày. Ngôi nhà nằm ở một nơi vắng vẻ, được bao quanh bởi hàng rào kiên cố. Căn hầm nơi bọn trẻ ở chật hẹp, tối tăm và bẩn thỉu. Đồ đạc vứt bừa bãi, đều đã cũ. Một chiếc TV lỗi thời kết nối với đầu DVD, dường như là trò giải trí duy nhất dành cho trẻ em.

Người mẹ nghiêm cấm lũ trẻ rời khỏi khuôn viên ngôi nhà. Bà ta đặt camera quan sát trên hàng rào và trong nhà để giám sát con. Bên ngoài sân, có một con chó rất to. Hàng ngày, bà Dina A. mua thức ăn, quần áo và tất cả nhu yếu phẩm cho các con.

Bọn trẻ không hề có bất kỳ liên lạc nào với thế giới bên ngoài, đương nhiên, internet cũng bị cấm. Cô con lớn Darina được quyền sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, nhưng dưới sự giám sát của mẹ. 

Không cho con đi học, nên bà Dina A. tự dạy dỗ con. Các nhân viên xã hội xác nhận, ba người con của người phụ nữ này có thể đọc, viết, nhưng vẫn tụt hậu so với bạn cùng trang lứa.

Bà Dina A. nổi tiếng là một thợ may giỏi và sống nhờ công việc đó. Nhưng người phụ nữ này không bao giờ mời khách đến nhà. Món đồ bà mua số lượng lớn là thuốc nhuộm tóc, để biến con gái thành người có mái tóc vàng giống mình.

Chính quyền và hàng xóm không hề biết về việc bà Dina A. nuôi nhốt con. Khi giấu lũ trẻ xuống hầm, bà nói dối mọi người rằng đã đưa chúng đến nước láng giềng sống cùng chị gái. Cha của bọn trẻ, đã li dị Dina A. nhiều năm trước cũng bị lừa. Khi ông gọi cho các con, bọn trẻ luôn kể về trường học, các vở kịch chúng tham gia, như lời mẹ dặn.

ngoi nha nhot con 1
Bà Dina A. muốn con tránh xa cuộc sống thực tại, vì nghĩ thế giới bên ngoài tàn khốc. Ảnh: Dina Azizova.

Không ai biết lý do thật sự dẫn đến hành động kỳ lạ của người phụ nữ. Tuy nhiên, những người hàng xóm suy đoán, bà Dina A. có lẽ bị kích động vì những gì từng xảy ra với cô con gái đầu. Trước đó, người con gái của bà này quen với một số phần từ xấu, nên dính líu đến một vụ ngộ sát. Sau khi phải trả giá cho hành động của mình, cô gái chuyển đến Bashkorstan và định cư ở đó. 

Có lẽ, người mẹ muốn bảo vệ những đứa con còn lại của mình, nhưng tình yêu của bà đã đặt nhầm chỗ. "Mẹ luôn thuyết phục chúng tôi đừng ra ngoài, vì 'thế giới bên ngoài thật tàn khốc, nó sẽ làm hỏng các con'", con bà Dina A. kể.

Bọn trẻ cảm thấy ngột ngạt vì bị giam lỏng nên đã quyết định trốn khỏi nhà khi mẹ chúng đến cửa hàng. Darina đã qua mặt mẹ, khi sử dụng mạng xã hội. Cô dẫn các em đến trú tạm tại nhà của một chàng trai quen qua mạng. Họ ở đó đến lúc cảnh sát đón.

Ba đứa con của Dina A. đang được các nhà tâm lý học giúp vượt qua trải nghiệm đau thương. Chúng chưa quyết định sẽ sống với cha hay chị gái.

Theo VnExpress