Cậu bé 2 tuổi qua đời vì bố dùng tiền quyên góp chữa bệnh để ăn chơi trác táng

Cậu bé 2 tuổi mắc một căn bệnh hiếm gặp đã qua đời sau những cáo buộc rằng cha cậu bé đã đốt tất cả số tiền quyên góp cho con vào tiệc tùng tại khách sạn với gái mại dâm.

João Miguel Alves bị teo cơ cột sống nhưng đã từ bỏ cuộc chiến giành lấy sự sống vào ngày 17 tháng 10.

Sau khi người vợ Karine Coleues báo cáo với cảnh sát, cha của cậu bé, Mateus Henrique Leroy Alves, 37 tuổi, được tìm thấy trong một khách sạn sang trọng, nơi anh ta lưu lại trong suốt hai tháng.

Anh ta bị cáo buộc đã chi tiền mặt cho quần áo hàng hiệu, đồng hồ, ma túy, gái mại dâm và rượu.

Mateus và Karine đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ cho con khi họ phải đối mặt với hóa đơn trị giá 70.000 bảng cho mỗi liều thuốc Spinraza, loại thuốc giúp ngăn cản quá trình tiến triển bệnh.

Chính phủ Brazil đã đồng ý thanh toán cho João ba lần điều trị đầu tiên và cậu bé đã nhận được liều thuốc đầu tiên vào tháng Tám.

Trong vòng một năm, họ đã quyên góp được gần 200.000 bảng sau khi quê hương của họ, vùng Conselheiro Lafaiete ở miền đông nam Brazil, tổ chức một cuộc thi marathon gây quỹ.

Những hình ảnh này đã khiến cộng đồng và chính phủ Brazil động lòng.
Những hình ảnh này đã khiến cộng đồng và chính phủ Brazil động lòng.

Nhưng vào tháng 5/2019, Mateus đã lên kế hoạch bỏ rơi vợ và con trai, nói với Karine rằng anh ta đi học lớp huấn luyện làm nhân viên an ninh.

Cặp đôi giữ tiền cho João trong bốn tài khoản ngân hàng và Mateus có quyền truy cập vào hai tài khoản trong số đó.

Tuy nhiên, vợ anh ta bắt đầu nghi ngờ sau khi thấy số tiền bị rút ra và tiền chuyển khoản quá lớn, nhưng Mateus hiện khai với cảnh sát rằng anh là nạn nhân của một vụ tống tiền. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cậu bé đáng thương đã không thể chiến thắng căn bệnh quái ác.
Những hình ảnh này đã khiến cộng đồng và chính phủ Brazil động lòng.

VietHome (Theo Metro)