Cơn bão nhiệt đới Imelda gây mưa lớn và lụt nghiêm trọng, khiến người dân Texas mắc kẹt trong nhà và ôtô. Đường phố hóa thành sông, đội cứu hộ phải sử dụng cả thuyền để di chuyển.
Dù đã suy yếu khi đổ bộ vào hai bang Texas và Louisiana của Mỹ, cơn bão nhiệt đới Imelda vẫn gây ra thiệt hại nặng nề. Tình nguyện viên và đội cứu hộ phải sử dụng thuyền để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn gây ra lũ lụt, theo AP.
Chính quyền Hạt Harris cho biết đội cứu hộ đã thực hiện hơn 1.000 cuộc giải cứu và sơ tán người dân đến nơi trú ẩn. Tại Houston, hơn 900 chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn. Các nhà chức trách cũng cảnh báo con đê dọc theo bờ vịnh Texas có thể vỡ, do lưu lượng nước mưa cao đáng kinh ngạc.
Cơ quan khí tượng quốc gia ước tính tại Hạt Jefferson, lượng mưa lên tới gần m chỉ sau 72 giờ. Một nam thanh niên 19 tuổi ở khu vực này đã chết đuối và bị điện giật khi cố gắng đưa con ngựa của mình đến nơi an toàn. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Jefferson cho biết vụ tai nạn xảy ra do sét đánh. Các khu vực khác chưa ghi nhận trường hợp thương vong.
Các quan chức chính quyền cho biết họ đã nhận được hơn 1.500 cuộc gọi tới 911 yêu cầu cứu hộ do ngập nước, hầu hết từ các tài xế có xe mắc kẹt trên đường. Trên mạng xã hội, người dân đăng tải hình ảnh nước mưa tràn vào nhà và yêu cầu được giúp đỡ.
Tại Winnie, thị trấn với dân số khoảng 3.200 người về phía đông của Houston, một bệnh viện đã được sơ tán. Cảnh sát trưởng Hạt Chambers Brian Hawthorne cho biết đội cứu hộ đã tiến hành hơn 300 cuộc giải cứu chỉ sau một đêm. Nhiều cư dân phải trèo lên mái nhà vì nước lũ dâng cao.
Trước giờ cao điểm buổi tối, nhân viên được khuyến cáo ở lại văn phòng thay vì đổ ra đường cao tốc. Thị trưởng Houston cũng kêu gọi phụ huynh cho con em ở lại trong lớp học.
Đường cao tốc ở trung tâm Houston đầy những chiếc xe bị bỏ rơi chìm trong nước. Hàng nghìn tài xế rơi vào tình trạng mắc kẹt trong xe ôtô, trong khi đường phố tắc nghẽn vì ngập lụt.
"Nước liên tục dâng, nó cứ dâng lên như vậy. Tôi không thể tin nổi. Nước cuộn lên như sông", Ruby Trahan Robinson, 63 tuổi, nói. Bà phải ngồi xe lăn và thở bình oxy khi đến được nơi trú ẩn tại tòa thị chính thành phố.
Bão Imelda khiến nhiều người ở Texas nhớ lại ký ức kinh hoàng về cơn bão Harvey lịch sử với lượng mưa lên tới hơn 1m. Sau Harvey, Thống đốc bang Texas Greg Abbott phát đi cảnh báo rằng biến đổi khí hậu sẽ khiến những cơn bão lớn xuất hiện thường xuyên hơn.
Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày một khắc nghiệt hơn và thiên tai như bão, hạn hán, lũ lụt và hỏa hoạn cũng xảy đến thường xuyên hơn.
"Chúng tôi từng vượt qua cảnh này, dọn dẹp và xây dựng lại những ngôi nhà (sau bão Harvey), Chúng tôi sẽ lại vượt qua một lần nữa thôi", Teresa Hand, một người dân sống ở Huffman, Houston nói. Ảnh: Houston Chronicle.
Trong ngày 20/9, hàng chục người đã được cảnh sát giải cứu bằng xuồng cứu hộ từ những ngôi nhà bị cô lập trong nước. Nhiều người từng lâm tình cảnh tương tự trong siêu bão Harvey năm 2017. Ảnh: Houston Chronicle.
Bão Imelda đổ bộ bang Texas hôm 19/9 gây mưa lớn trên diện rộng, trong đó thành phố Houston nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo CNN, bão Imelda gây mưa tới 700mm tại nhiều khu vực, gây ra trận lũ lụt nặng nề nhất kể từ siêu bão Harvey năm 2017. Ảnh: Houston Chronicle.
Ít nhất một người thiệt mạng sau khi lái xe vào vùng nước ngập quá sâu và bị dòng nước lụt cuốn đi. Hai người khác đi cùng chiếc xe may mắn được cứu sống. Hàng chục người được báo cáo mất tích tại Texas trong bão Imelda. Ảnh: Houston Chronicle.
Trên các tuyến đường quanh thành phố Houston, hàng trăm xe ôtô không thể di chuyển do nước lụt đã bị bỏ lại. Một số lái xe tải chở hàng buộc phải ở lại trên xe chờ tình hình được cải thiện. Ảnh: Houston Chronicle.
Tại Houston, chính quyền thành phố đã phải đóng cửa các trường học và nhiều khu vực dịch vụ công trong suốt ngày 19-20/9. Nhà chức trách nhận được hàng nghìn cuộc gọi báo cáo các sự vụ khẩn cấp. "Mọi người báo cáo về việc có rắn xuất hiện trong nhà, hay những người già mắc kẹt trong căn hộ, và những vụ việc tương tự thế", văn phòng cảnh sát trưởng hạt Harris cho biết. Ảnh: Houston Chronicle.
Tại nhiều khu vực, đường phố ngập sâu trong nước khiến việc di chuyển trên các phương tiện truyền thống là bất khả thi. Các loại thuyền nhỏ, xuồng được huy động tối đa để giải cứu người bị mắc kẹt. Ảnh: Houston Chronicle.
Marie Perkins, 37 tuổi, vừa chuyển vào ngôi nhà mới tại hạt Huffman từ đầu năm 2019. Cô cho biết đã quá mệt mỏi với những cơn bão liên tục phá hủy nhà của mình. "Tôi yêu ngôi nhà của mình, nhưng tôi không thể xây lại nó một lần nữa". Người phụ nữ đang cân nhắc khả năng rời khỏi Houston. Ảnh: Houston Chronicle.
Theo Zing