Đôi song sinh 1 tuổi qua đời vì bị bố bỏ quên trong ô tô

Người bố đưa hai đứa con cùng đi làm, nhưng để quên chúng ở trong chiếc xe Honda Accord tại bãi đỗ suốt 8 tiếng khiến hai đứa trẻ tử vong.

Hai đứa trẻ vô tội chỉ vừa mới mừng sinh nhật 1 tuổi.

Juan Rodriguez, 39 tuổi, nhân viên xã hội, để quên hai con song sinh một tuổi ở ghế sau xe khi đỗ ôtô ở bệnh viện Forham Manor, khu Bronx, thành phố New York và đi làm lúc 8h ngày 26/7.

Tới 16h30, Rodriguez ra lấy xe để về nhà và nhìn thấy hai con ở ghế sau. Anh ta lập tức gọi báo cảnh sát và cấp cứu, nhưng khi nhân viên y tế tới nơi, hai đứa trẻ một trai một gái đã sùi bọt mép và tử vong.

Hiện trường hai bé song sinh chết trong ôtô ở New York. Ảnh: New York Post.

Người bố đang bị giam và thẩm vấn với cáo buộc ngộ sát và gây chết người do bất cẩn. Theo lời khai của ông bố 39 tuổi, sau khi làm việc cả ngày tại một bệnh viện cách nơi đỗ xe hai tòa nhà, người này mới nhớ ra mình đã bỏ quên con trên xe hơi.

Juan Rodriguez được đánh giá là một ông bố yêu con.

 Cơ quan chức năng đang khám nghiệm pháp y để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của hai bé. Nhiệt độ trung bình ở địa phương tại thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 30 độ C.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Đại học San Francisco, Mỹ, khi nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng 30 độ C, nhiệt độ trong xe hơi bị khóa có thể lên đến gần 40 độ C trong vòng 10 phút và 47 độ C sau 30 phút.

Hiện trường hai bé song sinh chết trong ôtô ở New York. Ảnh: New York Post.

"Tôi không thể tưởng tượng được một người lại có thể bỏ con lại như thế. Thật là câu chuyện bi thảm", C.J Rivera, người dân sống gần hiện trường, nói. Ngoài hai đứa trẻ song sinh, Juan Rodriguez còn có 3 đứa con khác.

Theo NoHeatstroke.org, một tổ chức theo dõi trẻ em tử vong do bị bỏ lại trong xe hơi, đã có 23 trẻ đã thiệt mạng trong năm nay. Từ năm 1998-2018, số trẻ em bị bỏ quên dẫn đến chết vì sốc nhiệt trong xe hơi lên đến hơn 400 trẻ.

Viethome (theo Tuổi Trẻ/VnExpress)