Xót xa bé gái 3 tuổi chăm sóc em 2 tháng tuổi cạnh thi thể bố mẹ suốt 3 ngày

Khi được phát hiện, hai đứa trẻ đang ở trong tình trạng lả vì đói và khát, tuy nhiên vẫn rất yên lặng và đôi mắt vô hồn.

Sự việc xảy ra hôm 14/4 tại một căn hộ ở khu Chatsworth, Los Angeles, Mỹ. Người phát hiện ra 2 đứa trẻ đầu tiên là cặp vợ chồng chị Olivia và anh James Robinson, hàng xóm sống ở đối diện. Ngay khi bước vào nhà, cặp đôi này đã thấy bất thường khi thấy hai chị em, một bé gái 3 tuổi và một bé trai 2 tháng tuổi đang nằm vất vưởng.

"Con bé rõ ràng đang ở trong tình trạng tồi tệ vì người đầy mùi nước tiểu. Ánh mắt con bé trống rỗng, chỉ im lặng không nói gì", chị Olivia kể lại. Khi được hỏi bố mẹ cháu đâu, bé gái 3 tuổi nói rằng bố mẹ đang ngủ trên lầu nhưng bị thương. Khi chị Olivia và anh James lên xem, họ tá hỏa phát hiện cặp vợ chồng đã tử vong. Ngay lập tức, họ thông báo sự việc cho cảnh sát.

Cảnh sát xác định bố mẹ của hai đứa trẻ là anh David Kooros Parsa, 46 tuổi và chị Mihoko Koike Parsa, 38 tuổi. Nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng là do súng bắn. Theo nhận định ban đầu, cảnh sát cho rằng vụ án xảy ra từ hôm 11/4, anh David bị trầm cảm nên có thể đã lấy súng bắn chết vợ mình, sau đó tự tử.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Điều kỳ diệu là trong suốt 3 ngày kể từ lúc bố mẹ qua đời, hai đứa trẻ vẫn có thể sống sót. Bé gái 3 tuổi đã chăm sóc cho đứa em trai 2 tháng tuổi của mình và gần như cạn kiệt sức lực cho đến khi được tìm thấy. Cả hai bé đều bị đói và mất nước nghiêm trọng, tuy nhiên sẽ hồi phục sau thời gian chữa trị, tĩnh dưỡng.

Cảnh sát trưởng Maureen Ryan cho biết: "Thiên thần nhỏ ấy đã vừa giữ được mạng sống của mình, vừa cứu sống em trai. Đó là một điều kỳ diệu, cô bé là một anh hùng". 

Sở Trẻ em và Gia đình Los Angeles hôm 23/4 thông báo hiện sức khoẻ hai cháu bé đã ổn định sau khi được chăm sóc tại trụ sở. Ông nội của hai bé nói rằng các anh em trai của người bố sẽ nhận nuôi hai chị em và đảm bảo chúng có một cuộc sống tốt nhất và quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ. Người dân địa phương đã quyên góp được hơn 1.500 bảng Anh (gần 45 triệu đồng) cùng với nhiều đồ dùng khác để giúp đỡ cho cuộc sống của 2 đứa trẻ khi không còn bố mẹ.

Cảnh sát địa phương hiện đang liên lạc với gia đình của người mẹ ở Nhật Bản. Vụ việc sẽ sớm được giải quyết.

Viethome (theo Khám phá)