Cảnh sát thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ hôm 16/5 truy tố Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái Desiree, 24 tuổi, tội giết người cấp độ một và Piotr Bobak, 40 tuổi, bạn trai của Clarisa tội che giấu tội ác.
Theo điều tra của cảnh sát, thai phụ Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi, bị mẹ con Clarisa dụ tới nhà hôm 23/4 để lấy quần áo trẻ sơ sinh và một số đồ quyên góp khác. Tại đây, họ dùng dây cáp siết cổ Ochoa đến chết rồi rạch bụng lấy thai nhi tháng thứ chín khỏi tử cung.

Bốn giờ từ khi Ochoa được nhìn thấy lái xe trên đường lần cuối, Clarisa gọi cấp cứu nói rằng bà ta vừa sinh con nhưng đứa bé không thở. Bé trai hiện vẫn ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát từ chối xác nhận tình trạng của đứa trẻ.
Cảnh sát phát hiện cuộc trò chuyện của Clarisa và Ochoa qua Facebook sau khi nạn nhân mất tích và có lệnh khám nhà nghi phạm hôm 15/5 nhờ bằng chứng ADN cho thấy đứa trẻ là con của Ochoa. Tại đây, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong thùng rác sau gần 4 tuần cô mất tích.
"Không từ ngữ nào diễn tả được mức độ khủng khiếp và đáng lo ngại của vụ án này. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng những gì gia đình nạn nhân đang phải trải qua. Họ lẽ ra sẽ chào đón một đứa bé, nhưng thay vào đó, họ đang đau khổ vì mất đi người mẹ và cũng có thể mất cả đứa trẻ", cảnh sát trưởng Chicago Eddie Johnson nói trong một cuộc họp báo. "Ochoa đã nhận những món đồ trẻ em khác từ Clarissa, vì vậy họ biết nhau".
Ochoa gặp khó khăn về tài chính và thường xin đồ trẻ em trên các nhóm Facebook. Yiovanni Lopez, 20 tuổi, chồng của nạn nhân cho biết nỗi đau họ phải chịu đựng là không gì sánh nổi. "Tôi thực sự rất đau lòng khi phải chứng kiến vợ mình bị người ta hại. Tôi không biết tại sao họ có thể làm chuyện độc ác như vậy. Cô ấy là người tốt và chẳng làm gì hại đến họ", Lopez nói.

Thai phụ bị sát hại cướp con là người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ
Gia đình Marlen Ochoa-Uriostegui cho rằng tiến trình điều tra của cảnh sát diễn ra chậm chạp vì cô là người nhập cư không có giấy tờ.
Chồng và bố mẹ của nạn nhân Marlen Ochoa-Uriostegui, 19 tuổi, hôm 16/5 đã đến phòng giám định y tế của cảnh sát thành phố Chicago tiếp nhận thi thể cô sau 4 tuần mất tích. Cha của Ochoa-Uriostegui cho rằng cảnh sát mất quá nhiều thời gian để tìm ra con gái ông và việc cô là một người nhập cư Mexico không có giấy tờ đã ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Ông còn nghi ngờ các nhân chứng trong sự việc che giấu nhiều thông tin liên quan đến Ochoa-Uriostegui vì họ cũng là những người nhập cư bất hợp pháp. Gia đình thậm chí phải thuê một thám tử riêng để đẩy nhanh việc tìm kiếm con gái.

Bé trai trong vụ án vẫn còn sống nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng. "Chúng tôi cần một phép màu để cứu con trai. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện cho thằng bé hồi phục. Thằng bé là một thiên thần và là phước lành mà vợ tôi để lại cho chúng tôi", anh Yovani Lopez nói.

Kế hoạch sát hại thai phụ để cướp con của 2 mẹ con người phụ nữ Mỹ

Ngày Ochoa-Lopez mất tích, hàng xóm nhìn thấy Clarisa đứng trên hiên nhà, tay bế em bé quấn tã trước khi bước lên xe cứu thương. Bà ta nói rằng mình "vừa đứng dậy thì đứa trẻ rơi ra". Trên tay và áo của Clarisa có máu, nhưng trên quần thì không.
Bà ta cũng gửi nhiều tin nhắn cho hàng xóm trong vài ngày sau khi em bé chào đời, nhưng sau đó bất ngờ dừng lại. Một hàng xóm khác cảm thấy kỳ lạ vì trong lúc nói rằng mình "mang thai", Clarisa vẫn tiếp tục uống rượu và hút thuốc.
Nghi phạm cũng thu hút sự chú ý của một nhóm thành viên "Giúp bé ra đời" trên Facebook, nơi được cho là lần đầu Clarisa liên lạc với nạn nhân, hứa hẹn tặng xe đẩy và quần áo trẻ em miễn phí cho con trai của Ochoa-Lopez vào tháng 5.
Thành viên Adriana Floyd cho biết mọi người trong nhóm "Giúp bé ra đời" rất ngạc nhiên khi thấy Clarisa bắt đầu đăng bài trên Facebook từ tháng 2, nói về việc chuẩn bị đón một đứa trẻ chào đời, dù vài tháng trước đó bà ta cho biết đã thắt ống dẫn trứng.
Khi được hỏi có phải đã làm thủ thuật tháo ống dẫn trứng hay không, Figueroa trả lời mơ hồ, cho hay bác sĩ quên không thắt ống và làm thủ thuật khác. "Chúng tôi không tin, nghĩ rằng 'bà ấy đang nói dối hoặc bị điên'", Floyd nói. "Dường như bà ta muốn thu hút chú ý".
Clarisa hôm 5/3 đăng lên nhóm hỏi "ai sắp sinh vào tháng 5", cùng ngày khi Ochoa-Lopez đăng bài xin quần áo và đồ dùng trẻ con trước ngày dự sinh 10/5. Hai người đã liên lạc với nhau và đó là cách mà Clarisa đã dụ dỗ người mẹ 19 tuổi tới nhà hôm 23/4.
Từ mùa thu năm ngoái, Bobak, bạn trai của Clarisa, cũng bắt đầu chia sẻ ảnh siêu âm trên Facebook và giới thiệu đó là em bé "sắp chào đời" của hai người. Hình ảnh siêu âm dán nhãn trung tâm y tế Christ, tên thai phụ là Figueroa.
Bobak vài tuần trước bắt đầu một chiến dịch gây quỹ trên trang GoFundMe để kêu gọi mọi người quyên tiền làm lễ tang cho đứa con trai vừa chào đời mà ông ta tuyên bố là bị ốm và sắp chết.
"Con trai tôi là một chiến binh cho tới lúc này, nhưng không còn nhiều thời gian nữa, thằng bé đã chết não và phải dùng thiết bị hỗ trợ sự sống", Bobak chia sẻ trên trang gây quỹ hôm 8/5. Chiến dịch đã bị xóa khỏi trang web của GoFundMe, sau khi gây quỹ được 9.000 USD từ các nhà hảo tâm.
Clarisa không có tiền án tiền sự trong hồ sơ của nhà chức trách quận Cook, nên không ai ngờ rằng bà ta sẽ thực hiện một tội ác gây rúng động nước Mỹ như vậy. Trước đó, Clarisa có một người con trai và người này đã qua đời năm 26 tuổi.
Viethome (theo VnExpress)