Bé trai 11 tháng sống sót sau 35 giờ nằm dưới đống đổ nát và nhiệt độ - 26C

Ngày 1/1, lực lượng cứu hộ Nga đã cứu được một bé trai 10 tháng tuổi trong đổng đổ nát của tòa chung cư sau vụ nổ ga khiến ít nhất 9 người thiệt mạng ở thành phố Magnitogorsk.

Vụ nổ khí gas khiến toàn nhà chín tầng, có 110 người đăng ký lưu trú, trở thành đống đổ nát. Ảnh: AFP.

Vào thời điểm đội cứu hộ đưa được em bé ra khỏi tầng lớp gạch đá, em đã có 35 tiếng đồng hồ bị chôn vùi.Bé trai mang tên Ivan đã được ví von là "phép màu năm mới" tại tỉnh Chelyabinsk, Nga.

Nhiệt độ đêm giao thừa tại thành phố vùng núi Ural xuống đến -26 độ C còn ban ngày là -17 độ C, theo Guardian.

"Nhân viên cứu hộ may mắn nghe thấy tiếng khóc. Đứa bé sống sót nhờ nằm trong cũi và được bọc ấm từ trước", Thống đốc Boris Dubrovsky cho biết.

Nhà chức trách xác nhận bé trai tên là Ivan Fokine và được tìm thấy trong tình trạng rất nghiêm trọng với một số vết hoại tử do lạnh, vết thương ở đầu và gãy chân.

Bé trai được chuyển tới một bệnh viện ở thủ đô Moskva để điều trị. Hiện bé đã được đoàn tụ với mẹ mình.

Bé Ivan, 10 tháng tuổi, được đưa ra khỏi đống đổ nát. (Ảnh: AP).

Theo lời kể của Pyotr Gritsenko, một lính cứu hỏa tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng khóc của Ivan ở phần tòa nhà chưa sụp hoàn toàn.

"Sau đó, chúng tôi dừng mọi thiết bị để lắng nghe thật kỹ. Chỉ huy trung tâm cứu hộ dày dạn kinh nghiệm là người xác định vị trí tiến hành giải cứu", BBC dẫn lại trả lời phỏng vấn của Gritsenko trên đài Rossia 24.

Ivan đã được chuyển đến Moscow để điều trị. Tuy còn tỉnh táo sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, em đã suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Mẹ của Ivan cũng nằm trong số những người sống sót.

Thảm họa trước thềm năm mới 2019 đã làm ít nhất bảy người thiệt mạng và 39 người còn đang mất tích.

Trước Ivan, chiến dịch cứu hộ chỉ mới tìm thấy sáu người sống sót sau thảm họa. Ít nhất 48 căn hộ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ sập tòa chung cư do nổ khí ga ở thành phố Magnitogorsk, vùng Chelyabinsk, miền Nam Nga ngày 31/12/2018. (Ảnh: AFP).

Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều máy sưởi công suất lớn với hy vọng giữ ấm cho bất kỳ ai còn sống sót và kẹt dưới đống đổ nát.Vụ nổ khí gas khiến toàn nhà chín tầng, có 110 người đăng ký lưu trú, trở thành đống đổ nát. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang bị tạm hoãn do nguy cơ phần còn lại của tòa nhà sụp đổ. "Tiếp tục làm việc trong những điều kiện này là bất khả thi", Yevgeny Zinichev, lãnh đạo Bộ Khẩn cấp Nga, ngày 1/1 nhấn mạnh.

Việc gia cố phần còn lại của tòa nhà sẽ mất ít nhất 24 tiếng. Dự kiến công tác cứu hộ sẽ được nối lại vào lúc 13h ngày 2/1.

Theo hãng thông tấn TASS, Fokine đã sống sót trong điều kiện khắc nghiệt khi nhiệt độ ban đêm xuống tới -27 độ C.

Trước đó, khoảng 6h sáng 31/12/2018 (theo giờ địa phương), tức khoảng 7h sáng theo giờ Việt Nam, một vụ nghi nổ khí ga tại tòa chung cư cao 10 tầng ở tại thành phố Magnitogorsk, vùng Ural, cách thủ đô Moskva 1.700 km về phía Đông, đã khiến toàn bộ 48 căn hộ của tòa nhà bị hư hại.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 người sống sót, trong đó có bé trai nói trên và hiện vẫn còn 32 người mất tích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng đến hiện trọng sau khi vụ việc xảy ra. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn trên.

Viethome (theo Đời sống & Pháp lý)