Thực khách tá hỏa phát hiện thịt người trong bát mì chay

Thực khách tại một nhà hàng chay ở Lat Krabang, Bangkok kinh sợ sau khi nếm những viên thịt băm trong bát mì của họ. Cú sốc không chỉ dừng lại ở đó.

viethome nha hang thai lan 1Cảnh sát khám xét hiện trường.

Những thực khách này báo cáo sự việc với cảnh sát, chính quyền địa phương đã đến nhà hàng để kiểm tra. Sự thật kinh hoàng: “thành phần phụ” trong món mì chính là thịt người.

Trong nhà bếp, máu văng loang lổ trên các bức tường và thịt người còn rải rác trên sàn nhà. Các nhà chức trách đã phát hiện ra một thi thể người biến dạng, bị nhồi trong một bể tự hoại nằm ở sân sau của nhà hàng.

viethome nha hang thai lan 2

Chiếc bể tự hoại giấu xác của nạn nhân.

Nạn nhân là một người đàn ông tên Prasit Inpathom, 61 tuổi, thường xuyên ghé thăm nhà hàng. Cơ thể nạn nhân bị biến dạng tới mức người nhà chỉ có thể nhận ra ông qua hình xăm trên da của ông. Lần cuối cùng họ nhìn thấy ông là ngày 21/10.

Theo em trai ông Prasit, nạn nhân đến nhà hàng để tìm việc, sau đó đi nhậu cùng với chủ nhà hàng. Họ không thể liên lạc với ông sau đó.

viethome nha hang thai lan 3Xác nạn nhân đã biến dạng khó nhận ra. 

Các nhà chức trách cho rằng đã có một vụ ẩu đả giữa chủ nhà hàng và nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nhiều vết đâm và vết bầm trên cơ thể ông Prasit.

Điều đáng nói, chủ quán sau khi giết chết Prasit đã cố gắng loại bỏ thi thể của ông bằng cách lấy thịt để nấu ăn, phục vụ cho khách hàng. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định bao nhiêu thực khách đã ăn món mì man rợ trên. Còn chủ quán đã bỏ trốn.

Viethome (theo Pháp luật VN)