Tuần trước, tòa án đã ra phán quyết bác bỏ chính sách cắt giảm các biện pháp bảo vệ dành cho người xin tị nạn đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất theo cơ chế "một vào, một ra".
Bộ Nội Vụ Anh dự kiến sẽ phớt lờ phán quyết của Tòa án Tối cao và tiếp tục đưa những người xin tị nạn sang Pháp mà không xem xét các cáo buộc họ là nạn nhân buôn người. Hành động này của Bộ vốn đã bị tuyên là bất hợp pháp vào tuần trước.
Vào ngày 10/7/2026, Thẩm phán Sheldon đã ra phán quyết bác bỏ chính sách của Bộ trưởng Nội Vụ về việc cắt giảm các biện pháp bảo vệ dành cho những nạn nhân buôn người nằm trong diện bị cưỡng chế trục xuất sang Pháp. Nhưng các nguồn tin từ Bộ Nội vụ tiết lộ với Guardian rằng các hoạt động này có thể vẫn tiếp diễn bất chấp phán quyết của tòa.
Bộ Nội Vụ đã loại bỏ một số biện pháp bảo vệ đối với nhóm người này vì cho rằng chúng có thể làm trì hoãn việc trục xuất sang Pháp ít nhất 30 ngày.
Mỗi tuần, Bộ Nội vụ thuê ít nhất một chuyến bay riêng để cưỡng chế đưa hàng chục người xin tị nạn – những người đã đến Anh bằng thuyền nhỏ – sang Pháp. Chuyến bay tiếp theo tới Pháp dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 16/7.
Một số người xin tị nạn – những người bị tạm giữ để chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày 16/7 hoặc các chuyến bay khác trong tương lai – đã chia sẻ với Guardian rằng: "Bộ Nội Vụ không lắng nghe khi chúng tôi trình bày rằng mình là nạn nhân buôn người. Họ cứ nhất quyết đưa chúng tôi trở lại Pháp bất kể chúng tôi nói gì."
Phán quyết của tòa án vào tuần trước đã đặt ra câu hỏi về việc xử lý ra sao đối với những người xin tị nạn đã đến Anh bằng thuyền nhỏ và hiện đang bị giam giữ tại các trại nhập cư, cũng như những người đã bị cưỡng chế đưa trở lại Pháp và có thể chịu ảnh hưởng bởi phán quyết này. Ước tính có hàng trăm người thuộc cả hai nhóm kể trên.
Theo phán quyết, việc không xem xét lại các quyết định ban đầu (vốn kết luận không phải là nạn nhân buôn người) đối với nhóm người này là hành động trái pháp luật. Tuy nhiên, Bộ Nội Vụ cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục trục xuất những người có khả năng là nạn nhân buôn người.
Bộ Nội Vụ bị xác định là đã hành động trái pháp luật liên quan đến việc thay đổi hướng dẫn vào tháng 9 năm ngoái đối với cơ chế "một vào, một ra" (one-in, one-out), trong đó từ chối xem xét lại các quyết định không công nhận nạn nhân buôn người. Hướng dẫn này vốn là một phần trong khuôn khổ của Vương quốc Anh về việc xác định nạn nhân buôn người kể từ năm 2013.
Theo dữ liệu được cung cấp trong vụ kiện tại Tòa án Tối cao và được đưa vào bản án, gần 80% nạn nhân buôn người – tương đương 1.525 người – vốn nhận quyết định không công nhận tư cách nạn nhân buôn người trong năm 2025, đã được đảo ngược quyết định sau khi hồ sơ được xem xét lại.
Thông tin từ vụ kiện tại Tòa án Tối cao cũng cho thấy trước khi đồng ý với thỏa thuận "một đổi một" vào tháng 7 năm ngoái, chính phủ Anh đã nhận thức được những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc trả nạn nhân buôn người về Pháp .
Các quan chức Bộ Nội vụ Anh lưu ý rằng những người này có nguy cơ chỉ được coi là nạn nhân buôn người "không chính thức", do họ không phải là công dân Pháp và nhiều người trong số đó không bị buôn bán ngay tại lãnh thổ Pháp.
Bà Emma Ginn, Giám đốc tổ chức Medical Justice (chuyên hỗ trợ người bị giam giữ trong diện nhập cư), cho biết: “Nhiều thân chủ của chúng tôi – những người đang đối mặt với quy trình trục xuất nhanh – có khả năng là nạn nhân của nạn buôn người. Chúng tôi hy vọng rằng sau phán quyết của Tòa án Tối cao, Bộ Nội vụ sẽ đảm bảo các trường hợp nghi vấn buôn người – vốn từng nhận quyết định sơ bộ bất lợi – được quyền yêu cầu xem xét lại quyết định đó, phù hợp với các nội dung trong phán quyết; đồng thời đảm bảo rằng các bằng chứng y tế độc lập mà chúng tôi cung cấp cho thân chủ sẽ được xem xét một cách thỏa đáng.”
Người phát ngôn của Bộ Nội Vụ tuyên bố: “Không được phép lợi dụng các cáo buộc về nô lệ thời hiện đại được đưa ra vào phút chót để cản trở việc trục xuất người di cư bất hợp pháp. Chúng tôi đang cải cách luật pháp nhằm ngăn chặn những cáo buộc thiếu cơ sở được đưa ra vào phút chót, đồng thời tăng cường bảo vệ những người thực sự cần được hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Nội Vụ sẽ đấu tranh tại tòa và kháng cáo đối với phán quyết này.”

Viethome (theo Guardian)
