Bệnh viện Esperance ở Eastbourne đã bị bỏ phế từ tháng 3/2020. Ảnh: Google
Bộ Nội Vụ đã phải từ bỏ kế hoạch cải tại một bệnh viện cũ thành nơi ở cho người xin tị nạn sau khi bị hội đồng và nghị sĩ gây sức ép.
Trước đó, chính phủ đã có ý định sủ dụng Bệnh viện Esperance làm nơi cư trú tạm thời cho khoảng 125 người xin tị nạn. Dù đây chỉ mới là kế hoạch nhưng Hội đồng quận Eastbourne đã ngay lập tức lên tiếng phản đối. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do, ông Josh Babarinde, yêu cầu chính phủ cân nhắc lại.
Trong khi đó, Bộ Nội Vụ cho biết: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng chấm dứt việc sử dụng khách sạn cho người xin tị nạn ở, vì thế chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm những lựa chọn cư trú phù hợp hơn".
Nghị sĩ Josh Babarinde đã viết "tâm thư" cho Bộ trưởng Nội vụ, bày tỏ những quan ngại sâu sắc về kế hoạch này. Khu vực này còn chưa có chỗ xây dựng trường học, thiếu phòng khám bệnh và thiếu chỗ ở cho người vô gia cư. Nghị sĩ cho rằng Bộ Nội Vụ đã không được tư vấn đầy đủ khi đưa ra kế hoạch này.
Quyền quyết định
Ông Stephen Holt, lãnh đạo Hội đồng quận Eastbourne, cho biết: "Tôi đã thông báo rất rõ ràng với Bộ Nội Vụ rằng kế hoạch này không thể triển khai. Chúng tôi có quyền tự quyết định".
Bệnh viện Esperance hoạt động từ những năm 1920 đến tháng 7/2019 thì đóng cửa. Đã từng có kế hoạch chuyển đổi nơi đây thành tòa nhà 45 căn hộ. Tuy nhiên bệnh viện tư nhân 52 phòng này đến nay vẫn bỏ trống.
Viethome (theo BBC)