Dữ liệu do tờ Guardian có được cho thấy 51 người xin tị nạn đã chết trong các cơ sở lưu trú của Bộ Nội Vụ trong năm 2024.
Xà lan Bibby Stockholm là nơi Leonard Farruku tự t.ử vào năm 2023. Ảnh: Tolga Akmen/EPA
Năm ngoái đã có tới 51 người xin tị nạn chết trong các cơ sở lưu trú của Bộ Nội Vụ, thậm chí trong một số trường hợp Bộ còn không biết họ đã chết vào lúc nào. Ban đầu Bộ Nội Vụ nói chỉ có 30 người chết, nhưng sau đó phải lên tiếng xin lỗi và đính chính rằng còn 21 cái chết khác "quên" thống kê.
Bà Deborah Coles là giám đốc tổ chức từ thiện Inquest, chịu trách nhiệm hỗ trợ các gia đình có người thân chết trong các trại của Bộ Nội Vụ. Bà cho biết: "Sự thiếu giám sát và thiếu trách nhiệm của Bộ Nội Vụ thật đáng chê trách. Họ hoàn toàn không quan tâm tới mạng sống của nhóm người dễ bị tổn thương. Dữ liệu mà họ cung cấp hoặc là không chính xác, hoặc là cố tình bưng bít sự thật. Họ xem tính mạng của người xin tị nạn như cỏ rác".
Một số người qua đời do bệnh tật hoặc tuổi già, một số người khác chết do tự t.ử. Các quỹ từ thiện cho rằng người xin tị nạn bị ngược đãi tinh thần và điều đó khiến sức khỏe tâm lý của họ đã yếu còn yếu hơn.
Trong số này có 1 người đàn ông Iran qua đời vào tháng 3/2024. Một tháng sau thi thể phân hủy của anh ta mới được phát hiện. Khi mùi hôi thối từ phòng của anh ta lan ra căn nhà chung ở Colchester, Essex, những người ở cùng nhà mới lên tiếng cảnh báo Bộ Nội Vụ.
Một số nạn nhân đã chết trong giai đoạn 2023-2024 bao gồm: Leonard Farruku chết trên xà lan Bibby Stockholm vào tháng 12/2023 do tự s.át; Claudia Kambanza chết ở Hull vào tháng 1/2024 do d.ao đ.âm; Amir Safi chết do tai nạn giao thông trên đường M1 vào tháng 3/2023.
Vào năm 2019, chỉ có 4 người xin tị nạn qua đời trong các cơ sở lưu trú của Bộ Nội Vụ.
Viethome (theo Guardian)