Người đàn ông được thả sau 25 ngày bị giam chờ trục xuất đến Rwanda

Mohammad là 1 trong hơn 100 người nhập cư bị cấm túc để chuẩn bị cho chuyến bay trục xuất Rwanda. 

25 ngay 1
Mohammad đã được bảo lãnh sau 25 ngày bị giam giữ. Ảnh: The Independent

Một người tị nạn Syria suýt bị trục xuất tới Rwanda đã kể về những cơn ác mộng, lo lắng và thất vọng mà anh phải chịu đựng trong suốt 25 ngày bị giam giữ 

Mohammad Al Kharewsh, 25 tuổi, cho biết anh không ngừng thắc mắc vì sao mình lại bị chọn đi Rwanda. Anh trở nên trầm cảm và tuyệt vọng trong suốt thời gian bị giam ở gần Sân bay Gatwick. 

Anh đến UK vào năm 2022 và đã đoàn tụ với em trai, người này đã được cấp tị nạn tại UK lúc vẫn còn nhỏ tuổi. Viễn cảnh phải chia cắt với em trai lần nữa khiến anh hoảng sợ tột độ.

Mohammad là 1 trong hơn 100 người nhập cư bị Bộ Nội Vụ lùa vào trại di dân hồi tháng 5. Hiện tại nhiều người đã được bảo lãnh ra về sau khi ông Rishi Sunak nói các chuyến bay chỉ diễn ra nếu ông thắng cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 7. Trong khi đó, Đảng Lao Động khẳng định họ sẽ hủy kế hoạch Rwanda nếu đắc cử. 

Sau khi được bảo lãnh, Mohammad đã có cuộc trò chuyện tại văn phòng một quỹ từ thiện. Anh cho biết mình buộc phải rời Syria vào năm 2022 do lo sợ phải gia nhập quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, hoặc bị ép đi lính cho lực lượng đối nghịch. 

Chính phủ Anh từng có một lộ trình định cư hữu ích cho những người chạy trốn khỏi nội chiến Syria, nhưng chương trình này đã kết thúc vào năm 2021, do đó không có cách nào an toàn để đến Anh. 

25 ngay 1
Người tị nạn được giới thiệu rằng Rwanda có phong cảnh rất đẹp. Ảnh: The Independent

Bất cứ ai đến Vương quốc Anh bất hợp pháp sau ngày 1/1/2022 đều có nguy cơ bị trục xuất đến Rwanda. Mohammad rơi vào trường hợp này. Anh đã sống với em trai ở Acton. Ngày 1/5/2024, anh đi kí ở văn phòng Bộ Nội Vụ thì bị bắt và đưa đến Gatwick. 

Anh bị nhốt chung phòng với một người tị nạn Syria khác, người này cũng gặp vấn đề về tinh thần. Nói về thời gian bị giam trong trại di dân, anh cho biết: "Môi trường rất ngột ngạt, tôi thường xuyên bị mất ngủ và gặp ác mộng. Sau khi thoát khỏi chiến tranh ở quê nhà, tình hình của tôi thậm chí còn tệ hơn. Tôi cứ thắc mắc tại sao mình lại bị giam chờ trục xuất".

"Có một khu vực mua sắm và một phòng gym, nhưng tôi chẳng còn đầu óc để làm bất cứ việc gì. Chúng tôi được cung cấp thức ăn, nhưng tôi chỉ ăn cầm hơi. Tôi luôn mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng đó là một điều gì rất xa vời".

Hiện giờ vợ và đứa con nhỏ của anh vẫn sống ở Syria, nhưng anh cho biết họ an toàn hơn lúc anh còn ở nhà. Gia đình anh không còn bị ép phải chọn phe này phe kia trong cuộc nội chiến. Mơ ước của anh là cả nhà cùng đoàn tụ ở Vương quốc Anh.

Em trai của Mohammad được cấp tị nạn cách đây 4 năm khi vẫn còn nhỏ, hiện cậu em này đang làm trong lĩnh vực xây dựng. Cậu thuê một căn hộ và hỗ trợ Mohammad. Trong nhà còn có một người em trai khác, vừa đến UK cách đây vài tháng. 

Mohammad nhận được thông báo đơn xin tị nạn của anh không được chấp nhận, và Bộ Nội Vụ muốn trục xuất anh đến Rwanda. Nhưng người em khác của Mohammad thì chưa nhận được phản hồi về hồ sơ xin tị nạn của mình.

Viethome (theo Independent)