Câu chuyện thật của 4 người tị nạn sau 1 năm sống ở Rwanda

cuoc song nt o rwanda 1
Azhagu và Mayur được đưa đến Rwanda từ đảo Diego Garcia, một lãnh thổ của Anh.

Cách đây 1 năm, một nhóm người nhập cư đã được đưa đến Rwanda từ một lãnh thổ xa xôi của nước Anh. Họ cho biết họ cảm thấy cô độc và không an toàn. Đối với họ Rwanda giống như một nhà tù mở. 

Phóng viên BBC đã bay đến Rwanda để nói chuyện với 4 người nhập cư đã sống ở đây một năm. Nhóm người này được đưa về từ đảo Diego Garcia - một lãnh thổ xa xôi của Anh trên Ấn Độ Dương. Họ cho biết những nhu cầu y tế phức tạp của họ (do quá khứ bị tra t.ấn và h.ãm h.iếp) không thể được đáp ứng ở Rwanda. 

Mỗi người nhận được $50 (£39) mỗi tuần để mua thức ăn và nhu yếu phẩm. Nhưng họ không được phép làm việc. 

Cả 4 người đều cho biết họ đã bị sỉ nhục và quấy rối t.ình d.ục trên đường phố. Vì không dám ra ngoài nên họ có cảm giác như bị cầm tù. Hiện họ đang chờ chính phủ Anh tìm cho họ một nơi để sống lâu dài. 

Cả 4 người này đều là người Sri Lankan Tamils, họ được chuyển tới Rwanda để chăm sóc y tế sau những nỗ lực tự tử. Hiện họ đã ra khỏi bệnh viện quân đội và sống trong 2 căn hộ ở ngoại ô thủ đô Kigali. Chi phí do chính quyền Anh chi trả.

cuoc song nt o rwanda 1
Chính phủ Anh trả tiền cho người nhập cư sống ở rìa Kigali.

Cả 4 người này đều không cố công đến UK, mà họ xin tị nạn ở đảo Diego Garcia, đây là một căn cứ quân sự bí mật của quân đội Mỹ-Anh. 

Họ nằm trong số hàng chục người đến hòn đảo vào tháng 10/2021. Họ cho biết đã trốn chạy khỏi nạn áp bức ở quê nhà và muốn chèo thuyền đến Canada để xin tị nạn. 

Trên con đường yên tĩnh, trong căn hộ 2 phòng ngủ, Azhagu cho biết anh được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn sau sang chấn, không chắc chắn về tương lai và cuộc sống tách biệt sẽ càng khiến tình hình của anh tệ hơn.

"Ở đây chúng tôi không được chữa trị đàng hoàng. Chúng tôi có những vấn đề về tâm thần", người đàn ông 23 tuổi nói, "mỗi khi đến bệnh viện chúng tôi kể bệnh tình với bác sĩ nhưng họ không giúp gì được".

Nhân viên y tế ở Rwanda còn la mắng anh. Do quá tức giận, anh đã tự làm tổn thương mình. Anh bị đe dọa bắt giữ và tống trở lại Diego Garcia. 

Mayur, 26 tuổi, sống cùng trong căn hộ, nói rằng anh đã từ bỏ quyền được tư vấn. Anh không được cho đúng thuốc uống và không thể giải thích tình trạng bệnh của mình. Đó là lý do anh không đi khám bệnh nữa. 

Tuy nhiên một quan chức cấp cao của chính phủ Rwanda cho biết bà tin rằng hệ thống y tế của nước bà đủ sức chữa trị cho những người nhập cư. "Ở đây có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, họ không gặp vấn đề gì khi đi khám chữa bệnh cả", bà nói. 

Cả nhóm người đã rất nhiều lần gửi thư cho chính quyền Anh, bao gồm Thủ tướng Rishi Sunak, yêu cầu được rời khỏi đây. "Tôi không biết chúng tôi còn phải sống như tù nhân vô chính phủ trong bao lâu nữa", một người nói. 

Vì thường xuyên bị quấy rối khiến họ không dám ra khỏi nhà và luôn sống trong sợ hãi. Căn hộ của Lakshani luôn kéo rèm ngăn cách với thế giới bên ngoài. 

cuoc song nt o rwanda 1
Họ không dám ra ngoài.

Cô gái 23 tuổi cho biết: "Tôi không có bất kì người phụ nữ nào quanh đây để làm bạn". Cô sống chung căn hộ với Khartik, 47 tuổi. Nhà của họ thường xuyên bị đột nhập. Một lần đi trên phố, có một đám đàn ông đã tách họ ra và quấy rối Lakshani. Cô từng bị quấy rối cả ở Sri Lanka và Diego Garcia.

Tuy nhiên điều kiện sống ở Rwanda vẫn tốt hơn trong trại tị nạn ở Diego Garcia. Khi còn ở trên đảo, họ phải sống trong lều có chuột bọ, ít khi được dùng điện thoại và không được nấu ăn. 

cuoc song nt o rwanda 1
Ở Rwanda điều kiện sống tương đối tốt hơn.

Viethome (theo BBC)