Tâm trạng người đàn ông bị giam giữ chờ trục xuất ở Loughborough

Ahmed (không phải tên thật) đột nhiên bị còng tay khi anh đi kí như thường lệ ở Loughborough. Sau đó anh bị đưa lên xe của Bộ Nội Vụ để chở tới một trại giam giữ cách đó hàng dặm.

Ahmed là một người xin tị nạn quốc tịch Iran. Cứ mỗi 2 tuần anh phải đến trình diện tại một trung tâm di trú ở Loughborough. Người đàn ông 35 tuổi không ngờ cuộc hẹn vào hôm thứ Tư tuần này lại rất khác thường so với những lần trước đây. 

Khi Ahmed không trở về nhà ở Derby, một người bạn đã cảm thấy lo lắng. Anh Iman, cũng là người Iran 35 tuổi, đã lái xe đến văn phòng Loughborough và nghe những người biểu tình bên ngoài nói rằng bạn anh đã bị bắt. 

Iman đã nhìn thấy Ahmed cùng một số nam giới bị còng tay đưa ra khỏi tòa nhà, bị đẩy lên xe và chở đi. Lúc này điện thoại của Ahmed đã không còn đổ chuông. Tới khi Iman nhận được tin của Ahmed, thì anh đã bị giam trong trại tập trung. Với mỗi cuộc gọi Ahmed chỉ được trò chuyện vài phút trước khi điện thoại bị dập tắt. 

Anh cho biết mình đang bị giam giữ gần sân bay Gatwick. Anh nói mình "rất buồn, giống như đang ở trong tù". 

tam trang nguoi bi bat 1
Iman nói với phóng viên Sky News rằng anh đã khóc trước tình cảnh của bạn mình. 

Điện thoại của Ahmed đã bị lấy đi, do đó liên lạc của anh bị hạn chế vì anh chỉ được cho một thẻ SIM để sử dụng trong 2 phút, rồi lại phải top-up.

Iman tâm sự: "Không có ai đáng bị như vậy. Ahmed không biết mình có nguy cơ bị gửi tới Rwanda. Anh ấy là một người tốt, anh ấy không làm điều gì xấu. Nhìn anh ấy như vậy, tôi buồn phát khóc".

Đầu tuần này Bộ Nội Vụ đã thông báo sẽ bắt đầu bắt người để đưa tới Rwanda. Taran Cheema, một nhân viên ủy thác tại quỹ từ thiện Derbyshire Refugee Solidarity, nói rằng 10 người mà cô biết đã bị bắt. 

tam trang nguoi bi bat 1
Taran Cheema

"Điện thoại của tôi liên tục nhận được cuộc gọi từ những người đang sợ hãi, hoặc những người đã bị giam giữ. Họ nói rằng họ sẽ bị đưa đến Rwanda, nhưng chưa biết lịch cụ thể", Taran nói.

Những đồng nghiệp của cô đã khóc suốt 2 tuần nay. "Chúng tôi không biết phải giúp đỡ họ như thế nào. Họ không làm gì sai cả. Họ không phạm tội. Bộ Nội Vụ đã lao vào nhà và bắt họ đi. Chúng tôi đang cố gắng nghĩ cách giúp họ", Taran nói.

Viethome (theo Sky News)