Điều tra vụ nhân viên Bộ Nội Vụ bày trò game "thâm độc" với trẻ em xin tị nạn

20 tổ chức bao gồm Hội đồng Người Tị Nạn nói rằng trẻ em xin tị nạn đã bị Bộ Nội Vụ lạm dụng và đối xử bất công.

Các gia đình nhận nuôi và nhân viên xã hội đã yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra độc lập, sau khi có tin tức lộ ra rằng nhân viên Bộ Nội Vụ đã ép buộc trẻ xin tị nạn phải chơi một trò chơi để đoán xem ai là người tiếp theo được đưa tới một gia đình chăm sóc.

Trong một lá thư đăng tải trên Guardian, Hiệp hội Nhân viên Xã hội Anh quốc, Mạng lưới Nhận Con nuôi, Hội đồng Người Tị nạn và tổ chức chống buôn lậu trẻ em Every Child Protected Against Trafficking (ECPAT) cùng với gần 20 tổ chức khác nói rằng trẻ em đã bị Bộ Nội Vụ đối xử bất công, bị lạm dụng và bị bóc lột. 

tre em xin ti nan tro choi

Lá thư này viết: "Khi làm việc với trẻ em xin tị nạn, chúng tôi thường xuyên chứng kiến cảnh các em bị đối xử bất công. Hàng trăm trẻ em không gia đình bị mất tích từ các khách sạn, và vẫn chưa được tìm thấy. Các em bị xác định sai tuổi và bị đối xử như người lớn, bị sắp xếp ở chung phòng ngủ với những người lớn, những người xa lạ. Ở Bộ Nội Vụ tồn tại văn hóa xem thường quyền nhân phẩm của trẻ em".

"Đã đến lúc chính phủ cần tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về tình trạng của những trẻ em tị nạn không có người thân đi cùng. Các em đã đến đất nước này để tìm kiếm sự an toàn".

Bộ Nội Vụ đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ sau khi một "trò chơi" được tiết lộ trong báo cáo. Báo cáo này do Chánh thanh tra độc lập về biên giới và nhập cư David Neal thực hiện. Người này sau đó đã bị Bộ trưởng Nội Vụ vội vàng sa thải ngay lập tức.

Theo báo cáo của David Neal tại một trong 4 khách sạn nơi hàng trăm trẻ em xin tị nạn cư ngụ, các em đã được tập trung lại, mỗi em đều được đếm số. Số nào được chọn thì em đó sẽ được chuyển đến sống với một gia đình nhận nuôi.

Theo mô tả thì đây là một trò chơi ác ý, nhân viên Bộ Nội Vụ yêu cầu các em đoán xem ai sẽ là người kế tiếp, sau đó nhân viên này tiết lộ tên em đó. Neal cho rằng trò chơi này vô cùng nhạy cảm và khiến trẻ em đau buồn. 

Quan sát 4 khách sạn nơi các em ở, Neal phát hiện ra không có nhân viên giám sát thường xuyên. Theo báo cáo của Bộ Nội Vụ, từ tháng 7/2021 - tháng 9/2023, đã có 147 trẻ em trốn khỏi khách sạn và vẫn mất tích.

David Neal đã nộp 13 trong tổng số 15 báo cáo, tổng cộng 900 trang, đã được Bộ Nội Vụ công bố vào tuần trước. Đảng Lao Động lên án Bộ Nội Vụ cố tình bưng bít tin xấu. David Neal kết tội Thủ tướng Rishi Sunak đã phá vỡ lời hứa cải cách Bộ Nội Vụ và Lực lượng Biên phòng. 

Đáp lại, Bộ Nội Vụ đã đuổi việc người nhân viên tổ chức trò chơi trên, đồng thời đóng cửa 7 khách sạn từng dùng cho trẻ em xin tị nạn trú ngụ.

Viethome (theo Guardian)