Người đàn ông đ âm ch ết con riêng của vợ cũ rồi trốn lên xuồng băng qua eo biển Anh

con rieng cua vo 1
Cậu bé Jakub Szymanski và mẹ. Ảnh: MEN Media

Tại Tòa án Manchester Crown Court vừa diễn ra một phiên tòa, trong đó người đàn ông đã đ âm ch ết con trai 15 tuổi của vợ cũ, sau đó cố tình bỏ trốn đến Pháp bằng xuồng nhỏ.

Một đội cứu hộ RNLI đã truy dấu được Suleman Altaf khi hắn đang lênh đênh trên biển. Họ đã thuyết phục suốt 1 giờ để hắn chịu lên tàu cứu hộ. Hắn nói với RNLI rằng hắn định đi xuồng đến Pháp sau đó tới Bồ Đào Nha để du lịch. 

Suleman Altaf, 45 tuổi, bị truy tố tội s át hại cậu bé Jakub Szymanski 15 tuổi và tội âm mưu s át hại mẹ của em, cô Katarzyna Bastek. Sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 6/2022 tại Miles Platting, Manchester.

Altaf cũng bị truy tố tội sở hữu dao nơi công cộng. Hắn đã phủ nhận tất cả 3 cáo buộc. Công tố viên cho biết, cậu bé Jakub đã chạy tới cứu mẹ, nhưng đã bị đ âm vào cổ ngay tại nhà riêng trên đường Bednal Avenue.

con rieng cua vo 1
Jakub Szymanski mới 15 tuổi khi bị s át hại. Ảnh: MEN media

Trước đó, Altaf đã đi lại trên con phố trước nhà vợ cũ suốt 3 tiếng. Hắn đội một chiếc mũ bóng chày, đeo khẩu trang và găng tay cao su. Hắn bước vào nhà mà không gõ cửa. Ngay khi nhìn thấy vợ cũ, Altaf đã tỏ rõ ý định. Hắn đ âm vào bụng cô Bastek, Jakub chạy tới cứu mẹ thì bị đâm vào cổ họng.

Trước thời điểm án mạng xảy ra, cô Bastek đang gọi Messenger cho một người bạn trong phòng khách thì nhìn thấy một "cái bóng chuyển động trên sàn".

Cô bước ra kiểm tra thì đột ngột nhìn thấy Suleman Altaf. Cô hỏi hắn làm gì ở đây và yêu cầu hắn rời khỏi nhà. Nhưng hắn không nhúc nhích. Khi nhìn thấy con dao trên tay hắn, cô van nài: "Tôi xin anh, đừng làm bậy". 

Cô bước lùi lại thì hắn đ âm vào bụng cô và đẩy cô xuống ghế sofa. Cô cố đứng dậy và gọi con trai cầu cứu. Jakub vội chạy xuống nhà và nhìn thấy Suleman Altaf.

Jakub lao vào ngăn cản Altaf, trong khi đó Bastek gọi người bạn mình vẫn còn đang mở Messenger, nói bạn báo cảnh sát. Nhưng Altaf hất điện thoại khỏi tay cô và đ âm vào đầu cô. Bastek bò xuống sàn nhà ra hành lang, lúc này cô nhìn thấy con trai đứng ở cửa phòng tắm. Cậu bé quay lại nhìn mẹ và chậm chạm trượt xuống sàn. Lúc này cô mới thấy con mình đang sặc máu. Cô nhìn thấy Jakub bị thương rất sâu và phun ra máu, làn da em tái nhợt và mất dần ý thức. 

Đoạn CCTV được chiếu cho bồi thẩm đoàn xem, Altaf nhanh chóng bỏ chạy với gương mặt đầy máu. 

Người bạn của cô Bastek đã gọi báo cảnh sát. Trong khi đó Bastek cố gắng gọi cho con trai lớn của mình. Người con trai này kể sơ tình hình cho 1 người bạn rồi vội vã trở về nhà. 

Bố mẹ của người bạn này đã tìm tới nhà Jakub và cố gắng hồi sức cho cậu bé. Sau khi cấp cứu tới, cô Bastek được đưa tới bệnh viện với rất nhiều vết thương. Jakub được đưa tới Bệnh viện Manchester Royal Infirmary nhưng không qua khỏi. 

Vụ án xảy ra chỉ trong vòng 2 phút, Altaf sau đó đón một chiếc taxi quay trở về nhà ở Slough, sau đó đi đến bờ biển. 

Vào lúc 6h19 phút tối ngày 10/6/2022, một đội cứu hộ RNLI được điều động tới eo biển Anh. Khi phát hiện ra chiếc xuồng đang trôi lênh đênh trên biển, họ nhìn thấy Altaf. 

Họ cố gắng thuyết phục hắn rời khỏi chiếc xuồng ọp ẹp để lên tàu nhưng hắn từ chối suốt 1 giờ đồng hồ. Hắn nói muốn đi xuồng tới Pháp rồi đi du lịch đến Bồ Đào Nha. 

Cuối cùng, đội cứu hộ cũng thuyết phục được hắn rời xuồng lên tàu, sau đó họ chở hắn về bờ và giao cho cảnh sát. Tên này bị áp tải về Manchester. 

Được biết, mối quan hệ giữa hắn và cô Bastek đã đổ vỡ vào năm 2015. Cô Bastek có 3 người con trai riêng, và thêm 1 con trai với Altaf. Phiên tòa ly hôn của họ hoàn tất vào tháng 5/2022.

Altaf khai hôm đó hắn tới nhà cô Bastek "vì muốn thuyết phục cô cho mình gặp con trai lần cuối". Hắn nói cô Bastek tấn công hắn, Jakub cầm con dao đe dọa, còn đấm đá hắn. Hắn nói mình chỉ hành động để tự vệ. 

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

Viethome (theo ITV News)