Một người mẹ ở Smethwick cho biết con gái mình cần bố và van xin chính phủ hãy đảo ngược phán quyết.
Karis Scarlette Borges sống với con gái 9 tháng tuổi ở Smethwick. (Ảnh: Karis Scarlette Borges)
Một người mẹ đã chỉ trích Bộ Nội Vụ làm "tan nát gia đình mình" sau khi người chồng Brazil của cô không thể đến UK do thu nhập không đủ. Cặp đôi đang cầu xin chính quyền đảo ngược quyết định và nói rằng "đứa trẻ cần có bố".
Karis Scarlette Borges 34 tuổi, đã gặp gỡ anh Crischarleson Borges 27 tuổi tại Brazil cách đây 4 năm. Họ kết hôn vào năm 2021 và chào đón bé gái Allegra vào tháng 4-2022. Lúc đó anh Crischarleson đã có mặt tại UK nhờ visa thăm thân (Standard Visitor visa).
Nhưng khi cả hai nộp đơn xin visa để đưa Crischarleson đến West Midlands sống vĩnh viễn thì họ đã bị sốc khi biết họ không đáp ứng điều kiện tài chính tối thiểu cho loại visa này.
Chị Karis là một diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Sau khi sinh con, chị đã phải nghỉ việc để trông bé. Còn chồng chị làm việc trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Anh không đáp ứng được yêu cầu về tài chính vì mức lương của anh khá thấp nếu quy ra đồng bảng.
Cặp đôi kết hôn tại London vào năm 2021. (Ảnh: Karis Scarlette Borges)
Hiện cặp đôi đang kháng cáo quyết định của Bộ Nội Vụ. Họ nói rằng phán quyết của Bộ sẽ tước đoạt quyền có một gia đình của con gái họ. Karis nói với BirminghamLive: "Tình hình rất, rất tệ".
"Chúng tôi chỉ nghĩ đây là một quá trình đơn giản, do đó chúng tôi vô cùng sốc. Bộ Nội vụ chẳng khác nào nói rằng con gái chúng tôi không cần cha. Điều này là vô nhân đạo và vi phạm nghiêm trọng quyền con người".
"Được sống cùng bố là điều vô cùng quan trọng đối với con bé. Con gái tôi cần phải biết về nguồn gốc Brazil của nó. Ngay lúc này đây nó chẳng biết gì về bố nó cả", chị đau khổ nói.
Crischarleson đã đến Birmingham vào tháng 4-2022 nhờ visa thăm thân để chào đón con ra đời.
Trong thư từ chối, Karis nhận thấy Bộ Nội Vụ nói rằng họ quan tâm đến các quyền của Allegra nhưng cuối cùng lại từ chối visa của bố cô bé. Đây là một phán quyết khắc nghiệt và không nhất thiết phải như vậy.
Crischarleson hiện tại bị cấm đến UK, nhiều khả năng sẽ bị cấm vĩnh viễn nếu cặp đôi kháng cáo thất bại. Hiện anh đang ở Trancoso, Brazil.
"Thật là phi logic, không có tình người", Karis tuyệt vọng nói, "Bộ Nội Vụ chặn hết mọi lối vào đất nước này trừ khi bạn có rất nhiều tiền".
"Điều này khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng căng thẳng. Chúng tôi đã cố gắng vững vàng nhưng hiện tại thì vô cùng tuyệt vọng. Tôi không muốn phải vật lộn thế này nhưng tôi phải đấu tranh vì con gái tôi. Con bé cần bố ở đây", chị nói.
Karis Scarlette Borges gặp gỡ chồng Crischarleson tại Trancoso, Brazil vào năm 2019.
Bộ Nội Vụ cho biết họ sẽ xem xét lại trường hợp này và đã liên hệ với chị Karis để thu thập thêm thông tin. Bộ nói rằng hồ sơ xin visa hôn phu/hôn thê (spousal visa) có thể bị từ chối nếu người nộp đơn không đáp ứng được yêu cầu về thu nhập của Luật Nhập cư (Immigration Rules). Ngưỡng thu nhập tối thiểu là £18,600/năm.
Người đại diện Bộ Nội vụ nói: "Hệ thống nhập cư của chúng ta đã được xây dựng cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia. Tất cả hồ sơ xin spousal visa đều được xem xét dựa trên Luật Nhập cư và các bằng chứng được cung cấp".
Viethome (theo BirminghamMail)