Bạo loạn bên ngoài khách sạn của người xin tị nạn ở Liverpool

bao loan nguoi xin ti nan 1
Một xe cảnh sát chống bạo loạn đã án ngữ bên ngoài Khách sạn Suites ở Kirkby, Liverpool. Ảnh: Liverpool Echo

Những người xin tị nạn tại một khách sạn ở Merseyside đã sợ hãi không dám đi ra ngoài sau cuộc một cuộc bạo loạn chống đối ban đầu được cho là của phe cực hữu. 

Vào thứ Sáu ngày 10-2, bạo loạn đã nổi lên bên ngoài Khách sạn Suites Hotel, gần Kirkby. Đây là khách sạn nơi Bộ Nội Vụ thuê làm chỗ ở cho những người xin tị nạn. 

Phía bên ngoài, một đám đông lên tới 400 người đã tụ tập, ném bom tự chế về phía cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát bị đập phá và phóng hỏa. 

Dù hành vi bạo loạn lần này dường như không phải do một tổ chức cực hữu chỉ đạo, nhưng lại khiến căng thẳng leo thang nghiêm trọng. 

Các thành viên nhóm cực hữu như Britain First (BF) và Patriotic Alternative (PA) được cho là đã đến khách sạn này vài tuần trước đó, nhưng PA phủ nhận mọi liên quan của mình đến cuộc bạo loạn. 

Clare Moseley, thuộc Tổ chức từ thiện cho người tị nạn Care4Calais, là 1 trong 120 người ôn tình phản biểu tình. Nhưng cô bị dồn vào một bãi đậu xe, được bảo vệ bởi một hàng rào tự chế. 

bao loan nguoi xin ti nan 1
Người biểu tình bạo loạn ném bom vào cảnh sát. Ảnh: LNP

bao loan nguoi xin ti nan 1
3 người bị thương nhẹ. Ảnh: LNP

"Những người biểu tình cố tràn vào khách sạn, nếu họ vào được, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những người này sẵn sàng ném gạch vào cảnh sát, nếu họ bắt được một người xin tị nạn, ai biết họ sẽ làm gì?", Clare nói với tờ Mirror. 

Clare và các đồng nghiệp của cô cuối cùng cũng thoát được khỏi hiện trường nhờ chiếc xe duy nhất còn lại của cảnh sát.

Vào sáng hôm sau, họ quay trở lại khách sạn để nói chuyện với những người xin tị nạn đến từ Afghanistan, Syria và Iran đang trú ngụ tại đây. "Họ đang cảm thấy bị đe dọa", cô nói.

bao loan nguoi xin ti nan 1
Người xin tị nạn quan sát cuộc bạo loạn từ cửa kính khách sạn. Ảnh: MerseyPensioner

"Tất cả bọn họ đều nói với tôi "Xin hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây? Liệu chúng tôi có thể chuyển đến chỗ khác được không? Chúng tôi không muốn ở đây. Chúng tôi cảm thấy nơi này không an toàn".

"Bọn họ đều nói với tôi như vậy, họ nói họ không làm gì sai, họ không đến đây để gây rắc rối", Clare cho biết tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội về một người đàn ông. Người đàn ông này được cho là dân tị nạn ở trong khách sạn, hắn đã quấy rối một nữ sinh. 

Nhưng Clare nói rằng tin đồn này bắt đầu lan truyền sau cuộc bạo động hôm thứ Sáu. Vì thế, thực tế những người xin tị nạn không liên quan đến gã đàn ông này và họ đã bị hiểu nhầm. 

Cảnh sát Merseyside đã bắt giữ 15 người trong cuộc bạo loạn, 14 người trong số này đã được bảo lãnh. 

Jarad Skeete, đến từ Irwell Close, Aigburth, Liverpool, đã bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng và đánh một nhân viên công vụ. Vụ bạo loạn khiến 1 cảnh sát và 2 người dân bị thương nhẹ.

Viethome (theo Metro)