Phát hiện thi thể nam giới trong càng máy bay đến Anh

Cảnh sát cho biết thi thể được phát hiện tại Gatwick lúc 4h sáng ngày 7 tháng 12. Chuyến bay Tui đã vô tình chở thi thể này từ Banjul (thủ đô Gambia) đến London.

Thi thể một người đàn ông đã được phát hiện trong càng của một chiếc máy bay di chuyển từ Gambia đến Anh. Nạn nhân là một người da đen, được phát hiện trong khoang bánh xe của một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Anh - Tui Airways. 

Chiếc máy bay này đã cất cánh từ Banjul, thủ đô Gambia đến sân bay Gatwick London. Cảnh sát Sussex cho biết thi thể được phát hiện tại Gatwick lúc 4h sáng ngày 7-12-2022.

Trong một tuyên bố, lực lượng này cho biết: "Cảnh sát được gọi tới sau khi thi thể một nam giới được phát hiện trong càng máy bay ở Gatwick. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra".

Đây không phải lần đầu tiên người ta phát hiện thi thể của những người di cư lậu trốn lên tàu bay. Vào năm 2015, chính quyền Hà Lan đã phát hiện một thi thể trong càng máy bay trong chuyến bay từ châu Phi đến sân bay Schiphol ở Amsterdam. 

Vào năm 2919, một thi thể của người nhập cư lậu trên chuyến bay Kenya Airways đi từ Nairobi đến Heathrow cũng đã rơi xuống Clapham. 

Trong khi đó, vào tháng 11 vừa rồi, 3 người đi lậu được phát hiện còn sống và ngồi trên bánh lái một con tàu khổng lồ ở quần đảo Canary Islands. Họ đã lênh đênh suốt 11 ngày trên biển từ Nigeria.

Bài liên quan: Ba người di cư trốn trên bánh lái của tàu chở dầu trong 11 ngày

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 3 người di cư trốn trên bánh lái của một tàu chở dầu đi từ Nigeria đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha).

tron tau di cu
Ba người di cư ngồi trên bánh lái của con tàu chở dầu trong hành trình từ Nigeria đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Ảnh: EFE Canarias/Twitter

Trong một bức ảnh được lực lượng bảo vệ bờ biển đăng trên Twitter hôm 28/11, ba người này được cho là đang ngồi trên bánh lái của tàu chở dầu và hóa chất Alithini II, Guardian đưa tin.

Theo Marine Traffic, một trang web theo dõi tàu biển, tàu Alithini II treo cờ Malta đã đến Las Palmas ở Gran Canaria vào chiều 28/11 sau chuyến đi kéo dài 11 ngày từ Lagos ở Nigeria.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết trên Twitter rằng những người di cư đã được đưa vào cảng và được nhân viên y tế chăm sóc vì tình trạng mất nước và hạ thân nhiệt.

“Đây không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Những người đi chui theo tàu không phải lúc nào cũng gặp may mắn như vậy”, Txema Santana, một nhà báo và cố vấn di cư cho chính quyền quần đảo Canary, thông tin trên Twitter.

Lượng người di cư đến quần đảo Canary đã tăng đáng kể từ cuối năm 2019. Ngoài ra, vào tháng 10/2020, bốn người đã trốn trên bánh lái của một tàu chở dầu từ Lagos. Họ đã lẩn trốn trong 10 ngày trước khi bị cảnh sát phát hiện vào thời điểm con tàu đi vào Las Palmas.

Quần đảo Canary của Tây Ban Nha là một cửa ngõ phổ biến cho những người di cư châu Phi đang cố gắng đến châu Âu. Dữ liệu của Tây Ban Nha cho thấy di cư bằng đường biển đến quần đảo này đã tăng 51% trong 5 tháng đầu năm so với một năm trước đó, Reuters đưa tin.

Viethome (theo Sky)