Cặp đôi phải hoãn đám cưới vì khách sạn xa xỉ bị lấy làm chỗ ở cho người xin tị nạn

"Khi nhận được thông báo của khách sạn, chúng tôi không thể tin vào tai mình, đặc biệt là lý do họ đưa ra", cặp đôi cho biết.

khach san bi huy 1
Simon và Lucy ở Liverpool để chuẩn bị cho đám cưới (Ảnh: NorthWalesLive)

Một cặp đôi gần như "chết điếng" khi kế hoạch đám cưới của họ bị hoãn vì khách sạn được sử dụng để tiếp nhận người xin tị nạn. Simon Pritchard 31 tuổi và Lucy Campbell 28 tuổi, đã đặt khách sạn Hilton Garden Inn tại khu du lịch thể thao Adventure Parc Snowdonia ở Conwy để tổ chức đám cưới. Họ đã đặt trước đó 1 năm. Nhưng giờ đây họ phải gấp rút tìm một địa điểm mới nếu không sẽ phải hủy đám cưới. 

Cặp đôi nhận được thông báo qua Zoom, rằng khách sạn xa xỉ này đã được sử dụng làm nơi trú ngụ cho người xin tị nạn. Lucy nói: "Chúng tôi chết điếng khi nhận được tin tức. Sáng hôm sau thức dậy chúng tôi còn hy vọng đó chỉ là cơn ác mộng. Chúng tôi sốc nặng. Cả hai đã đếm từng ngày đến đám cưới. Chúng tôi không thể tin nổi lý do mà họ đưa ra".

Cặp đôi đến từ Towyn, Conwy (Wales). Họ đã dành ra cả năm để lên kế hoạch tỉ mỉ cho đám cưới diễn ra vào ngày 10 tháng 12. Họ cũng đã trả tiền mua váy cưới và váy cho các phù dâu.

Cặp đôi cũng đã trả tiền cho các dịch vụ đám cưới, trang điểm, làm tóc và hoa. Lucy nói: "Tôi không trách nhân viên khách sạn. Nhưng tôi không nuốt trôi được lý do của họ, khi khách sạn nói rằng họ không có lựa chọn nào khác, vì Bộ Nội Vụ chỉ định nên họ phải chịu".

khach san bi huy 1
Khách sạn The Hilton Garden Inn ở Khu du lịch nghỉ dưỡng thể thao Adventure Park Snowdonia tại thung lũng Conwy. (Ảnh: Hilton Garden Inn)

Tóm lại, tất cả các đám cưới và sự kiện được lên kế hoạch ở khách sạn này đều đã bị hủy, và không còn phòng cho đến sớm nhất là mùa xuân sang năm. Bộ Nội Vụ cho biết họ chỉ sử dụng khách sạn như một giải pháp ngắn hạn cho đến khi tìm được chỗ ở thích hợp cho người tị nạn. 

Simon và Lucy đã ở bên nhau hơn 10 năm. Họ có 3 con, bé nhỏ nhất mới chào đời cách đây 3 tháng. "Tôi cảm thấy khá bối rối về những gì đang xảy ra, dù đó là chuyện ngoài ý muốn. Thực sự tôi rất buồn, bởi vì tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu. Hai đứa con trai lớn của tôi mong mỏi từng ngày để nhìn thấy bố mẹ mang cùng một họ (surname)".

Vào hôm thứ Hai, Lucy đã đến khảo sát một địa điểm khác do khách sạn Hilton Garden Inn giới thiệu. Cô muốn xem xét nhiều địa điểm hơn, nhưng thời gian không còn nhiều. Cô đã nói chuyện với Văn phòng Đăng ký Hôn lễ Llandudno, họ cho biết cô phải thông báo ý định đổi địa điểm tổ chức lễ cưới 28 ngày trước khi sự kiện diễn ra. 

"Chúng tôi không còn thời gian để tìm nơi phù hợp. Tôi đã xem một nơi, cũng khá đẹp, nhưng tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không muốn bị đặt vào tình thế đã rồi", Lucy nói. 

Một vấn đề khác là những nhà cung cấp dịch vụ mà Lucy đã đặt. Nếu cô chọn hoãn đám cưới, cô sẽ mất tiền đặt cọc và còn nhiều rắc rối khác. "Dĩ nhiên là họ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi và đồng ý đổi sang ngày khác. Nhưng ngành công nghiệp đám cưới đang chật vật phục hồi sau đại dịch và hiện tại họ đều rất bận. Không dễ gì để hẹn tất cả các dịch vụ vào một ngày khác".

Hiện tại Lucy không còn thời gian để tức giận dù cô vẫn muốn nghe thêm lời giải thích từ Hilton Garden Inn.

Nghị sĩ vùng Aberconwy, ông Robin Millar từng bày tỏ quan ngại về việc giữ người tị nạn trong khách sạn. Ông cho rằng điều này không phù hợp vì khách sạn không giống trại nhập cư. 

Viethome (theo Manchester Evening News)