Em bé tị nạn ăn phải món có giun tại khách sạn Bộ Nội vụ

Một đứa trẻ 4 tuổi đã sốt và nôn mửa sau khi ăn phải món có giun tại một khách sạn thuộc Bộ Nội vụ Anh, nơi thường dành cho những người xin tị nạn.

Người cha đứa bé cho biết em bị sốt trong 3 ngày, và đã nôn mửa sau khi ăn món cá và khoai tây chiên có giun. Gia đình lập tức gọi bác sĩ và đưa em đến bệnh viện. Ông nói thêm những thành viên khác ăn món đó cũng gặp triệu chứng tương tự, Guardian đưa tin ngày 31/7.

Nhân viên y tế Anh xác định đồ ăn chứa loài giun tròn ký sinh. Một quan chức cho biết những con giun này thường sẽ chết trong quá trình nấu nướng. "Tuy nhiên, tôi hiểu đây là trải nghiệm khó chịu khi nó xuất hiện trong bữa ăn", người này nói.

giun trong khach san bo ti nan
Nhiều người tị nạn sống tại những khách sạn thuộc Bộ Nội vụ Anh quan ngại về điều kiện sống ở đây. Ảnh: Guardian

Vụ việc xảy ra khi gia đình ở một khách sạn tại miền Trung nước Anh. Họ đã làm đơn khiếu nại lên nhà thầu Serco thuộc Bộ Nội vụ Anh, đơn vị quản lý khách sạn.

"Tôi có thể xác nhận có ký sinh trùng trong món ăn và khách sạn đã biết ngay lúc đó. Chúng tôi đã xin lỗi vào thời điểm đó và các quan chức Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra chất lượng món ăn trước khi phục vụ", Serco phản hồi.

Vụ việc trên là một trong những vấn đề tồn đọng ở khách sạn dành cho những người xin tị nạn thuộc Bộ Nội vụ Anh. Báo cáo gần đây của Hội đồng Tị nạn cho thấy nhiều người xin tị nạn đến ở khách sạn này đã lo ngại về điều kiện tồi tệ. Nhiều người tị nạn cho biết gia đình họ bị tách ra và phải ở trong những khách sạn khác nhau.

Theo Zing