Trẻ tị nạn đang chạy trốn khỏi London vì sợ bị đưa đến Rwanda

tre ti nan bo tron

Một người tị nạn đã lên tiếng về việc những đứa trẻ xin tị nạn đang vô cùng sợ hãi giữa bối cảnh bà Priti Patel bắt đầu gửi thông báo cho những người bị chỉ định trục xuất đến Rwanda trong tuần này.

Nhà hoạt động nhân quyền William Gomes đã làm việc với nhiều trẻ em tị nạn và hiện tại đang ghi nhận một bầu không khí sợ hãi. Ông William rất lo lắng sau khi đọc báo cáo về những trẻ em tị nạn biến mất khỏi các khách sạn ở London vì lo sợ mình sẽ bị đưa đến Rwanda.

Bộ Nội vụ đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội kể từ khi công bố kế hoạch đưa người tị nạn đến Rwanda. Vào ngày 10 tháng 5, kế hoạch của Chính phủ đã bị chỉ trích nhiều hơn sau khi thừa nhận người tị nạn LGBTQ+ sẽ được gửi đến Rwanda mặc dù các nhóm thiểu số có nhiều khả năng bị đàn áp.

12williamÔng William cho biết trẻ xin tị nạn đang trốn khỏi London

Ông William - hiện đang theo đuổi bằng tiến sĩ tại Đại học Essex, cho biết: "Tôi đến từ Bangladesh; tôi đã trải qua hệ thống tị nạn, được cấp quy chế tị nạn và hiện là công dân Anh. Tôi đã làm việc với người tị nạn và người xin tị nạn cho một tổ chức quốc tế nổi tiếng. Tôi có kinh nghiệm cá nhân và kiến ​​thức chuyên môn”.

“Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của những người xin tị nạn. Trẻ tị nạn đã trải qua nhiều biến động trước khi đến Anh, và chúng xin tị nạn tại quốc gia này, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với môi trường thù địch. Người xin tị nạn phản ứng với môi trường này, nhưng đáng buồn thay, điều đó có thể khiến họ bị những kẻ buôn người bắt cóc, làm hại bản thân hoặc khiến họ trở thành mục tiêu của tội phạm tình dục. Tôi thực sự quan ngại về các thủ tục bảo vệ của Bộ Nội vụ”.

“Dự án Rwanda mang tính phân biệt chủng tộc và có động cơ chính trị. Tất cả chúng ta đều đã thấy cách chính phủ đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn Ukraine và cách họ đối xử với những người tị nạn khác. Việc này bắt nguồn từ sự khác biệt về chủng tộc. Rwanda nổi tiếng với những vi phạm nhân quyền. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, việc giam giữ, đối xử tệ bạc và tra tấn tùy tiện trong các cơ sở giam giữ chính thức và không chính thức vẫn đang tiếp tục. Tôi thấy điều đó vô cùng đáng lo ngại vì có nhiều bằng chứng về sự đối xử tệ bạc và lạm dụng mà những người LGBTQI + phải đối mặt ở Rwanda. Ví dụ, năm ngoái, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã báo cáo 'Chính quyền Rwanda đã vây bắt và bắt giữ tùy tiện hơn một chục người đồng tính nam và chuyển giới, công nhân tình dục, trẻ em lang thang...”.

Ông William đã nhiều lần lên tiếng chống lại kế hoạch của Bộ Nội vụ gửi người nhập cư bất hợp pháp đến Rwanda.

Ông William nói: "Người tị nạn đang chạy trốn khỏi London là sự thất bại của Bộ Nội vụ, họ đang phản ứng với môi trường thù địch này. Chính sách bảo vệ của Bộ Nội vụ đã khiến bọn trẻ thất vọng, chúng lo sợ về những gì có thể xảy ra. Tôi nghe nói trẻ em đang bỏ chạy - tôi là một nhà hoạt động nhân quyền và cơ hội được trao cho tôi bởi đất nước vĩ đại này hiện không thể xảy ra”.

Đầu năm nay, Bộ Nội vụ cho biết trẻ em không có người đi kèm sẽ không nằm trong số người bị trục xuất đến Rwanda, nhưng các tổ chức từ thiện lo ngại trẻ vẫn có thể bị cuốn vào kế hoạch.

Paola Uccellari, Giám đốc điều hành lâm thời của Hội đồng chung về phúc lợi cho người nhập cư cho biết: "Nếu bạn hoặc tôi thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta sẽ hy vọng những nơi mình đến sẽ đối xử với chúng ta bằng phẩm giá và tôn trọng, nhưng chính phủ này không quan tâm đến việc thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ mọi người. Họ có thể dễ dàng cấp thị thực nhân đạo và những con đường mới để người tị nạn đoàn tụ với gia đình ở đây, nhưng thay vào đó, họ tiếp tục thực hiện những kế hoạch tị nạn tàn nhẫn và vô nghĩa".

"Như chúng tôi đã nói vào tháng 4, chương trình Rwanda của chính phủ sẽ không có chỗ đứng trong hệ thống tị nạn của chúng tôi. Không ai tìm kiếm sự an toàn ở Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất đến một quốc gia cách nửa vòng trái đất, nhưng thực tế là bây giờ chúng ta biết bà Priti Patel có kế hoạch chuyển những người LGBTQ+, nạn nhân bị buôn bán và tra tấn đến Rwanda, khiến họ gặp rủi ro nghiêm trọng. Điều này cho thấy những kế hoạch này tồi tệ như thế nào”.

“Đã đến lúc bà Priti Patel ngừng tạo ra những cách xấu xa để đối xử với những người đang tìm kiếm sự an toàn ở đây - cho dù đó là trục xuất người tị nạn đến Rwanda hay mở các trại tị nạn giống như nhà tù ở vùng nông thôn Yorkshire. Những gì chúng ta cần là các quy tắc tị nạn công bằng và hiệu quả, giúp mọi người có cơ hội đến Anh an toàn và xây dựng cuộc sống của họ trong cộng đồng của chúng ta”.

Viethome (Theo My London)