Sinh viên Afghan bị Bộ Nội Vụ trục xuất sợ rằng Taliban sẽ khử mình

Một sinh viên người Afghanistan đã học tập ở London suốt 8 năm qua, nhưng đơn xin tị nạn của anh đã bị từ chối vì Bộ Nội Vụ cho rằng ''không còn Taliban ở Afghanistan''.

Ali (tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính) bị Bội Nội Vụ từ chối tị nạn vào năm 2019 với lý do "không còn Taliban ở Afghanistan". Lực lượng vũ trang này mới trở lại nắm quyền vào hôm Chủ nhật sau khi quân đội nước ngoài lần lượt rút khỏi đây trong suốt mùa hè vừa rồi. 

Ali đang chạy trốn với gia đình, anh sợ nếu bị bắt cả nhà anh sẽ bị tra tấn và giết chết. Anh nói mình có nguy cơ bị hành quyết vì đã từng học tập và làm việc tại London, và gia đình anh có mối liên hệ với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). 

Gia đình Ali đã cho tổ chức nhân quyền ICRC thuê nhà trong suốt 15 năm, để tổ chức này có thể cung cấp các hỗ trợ thiết yếu sau khi Mỹ và quân đội phương Tây chiếm đóng Afghanistan vào năm 2001.  

Ali cho biết một người hàng xóm làm việc cho Taliban đã tố cáo gia đình anh là điệp viên nước ngoài và cảnh báo họ sẽ trở thành mục tiêu dưới chế độ mới của Taliban. 

Giọng anh run rẩy khi phân trần hoàn cảnh tuyệt vọng của mình với phóng viên tờ Metro: ''Giờ tôi chỉ muốn khóc. Tôi đang run rẩy. Đã 4 ngày nay tôi không thể ngủ hay ăn gì. Gia đình tôi đang lẩn trốn và tôi không biết phải làm gì".

''Hàng xóm của tôi là một binh sĩ Taliban. Anh ta từng nói với tôi ''Mày đã sống ở Anh suốt 8 năm, rồi mày quay về đây. Mày là một điệp viên và khi Taliban tìm đến đây, mày sẽ là mục tiêu đầu tiên của họ''''.

''Chúng tôi cho tổ chức ICRC thuê nhà suốt 15 năm và anh ta nói gia đình tôi cũng là điệp viên. Vì thế vào cái đêm Taliban chiếm cứ Kabul, chúng tôi đã bỏ trốn khỏi nhà. Chúng tôi vội đi không kịp mang theo quần áo hay bất cứ thứ gì. Tôi không biết mình có thể lẩn trốn bao lâu nhưng chúng tôi không còn chỗ nào để đi. Tôi rất sợ''. 

sinh vien afghanistan 1
Ali bị gán ghép cho tội danh là điệp viên của phương Tây.

Ali là một trong hàng chục ngàn người Afghanistan tìm cách bỏ trốn tại sân bay Kabul khi cuộc khủng hoảng nổ ra vào hôm Chủ nhật. Tuy nhiên anh không bay được vì không có visa. Ali hoàn toàn suy sụp khi nhớ lại 4 năm đấu tranh để được tị nạn tại UK. 

Sau khi đến London vào năm 2011 và có bằng kỹ sư công trình dân dụng, anh tìm kiếm cơ hội tị nạn vào năm 2015 sau khi trở lại Kabul và phát hiện mình bị một số người làm việc cho Taliban theo dõi. 

Hồ sơ của anh bị Bộ Nội Vụ từ chối và anh đã kháng nghị trong suốt những năm tiếp theo, cứ mỗi hai tuần anh lại lên Home Office để ký tên khai báo. Nhưng vào một ngày định mệnh tháng 11/2019, anh lên khai báo như thường lệ và ngay lập tức bị cấm túc, rồi bị trục xuất ngay sau đó. 

Một nhân viên Bộ Nội Vụ nói rằng anh không được cấp quyền tị nạn vì ''Taliban không còn tồn tại ở Afghanistan'' và chính phủ Afghan sẽ bảo vệ anh. 

Chính phủ này đã sụp đổ vào hôm Chủ nhật, tổng thống thì bỏ trốn ra nước ngoài, Taliban đã đánh dấu chấm hết sự có mặt của phương Tây suốt 20 năm qua. 

Ali nói: ''Tôi rất giận dữ với chính phủ Anh. Họ biết chiến tranh đang diễn ra và Taliban sớm muộn gì cũng thắng, nhưng họ vẫn trục xuất tôi. Tôi thề nếu tôi chết, tất cả là tại chính phủ Anh''.

''Tôi không có tiền án tiền sự. Tôi đã nói với Bộ Nội Vụ tôi sẽ trở thành người văn minh, làm việc và đóng thuế. Tôi có bằng cấp, có tinh thần châu Âu. Tôi đã làm việc bán thời gian trước khi nộp đơn xin tị nạn. Nhưng họ không nghe tôi''.

sinh vien afghanistan 1
Gia đình anh đang lẩn trốn.

Bộ Nội Vụ đã từ chối hơn 32.000 đơn xin tị nạn kể từ năm 2001 sau khi quân đồng minh chiếm lĩnh Afghanistan. Tuần này, Bộ Nội Vụ đã xóa bỏ một văn bản mà trước nay họ luôn sử dụng để xem xét các đơn xin tị nạn. Văn bản này nói rằng người dân ở Afghanistan không gặp nguy hiểm gì.

Các bộ trưởng Anh đã bị chỉ trích vì không thể phán đoán được Taliban sẽ lật đổ chế độ nhanh như vậy. Các bộ trưởng đang kêu gọi Thủ tướng Anh mở rộng quy chế nhập cư cho người Afghan. Họ mắng ông Boris Johnson vì chỉ chấp nhận 5.000 người Afghan nhập cư trong năm nay, và 20.000 người trong 5 năm tới. 

Ali không đủ tiêu chuẩn để được di tản khỏi Afghan nhưng anh vẫn nộp đơn. Anh không tin những gì Taliban nói rằng họ sẽ không ''giữ mối hận thù''. Anh sợ bị cai trị bởi luật lệ Sharia tàn khốc.

''Chẳng còn gì ở Afghanistan. Đất nước đang bị điều hành bởi những con người không thể gọi là người. Nếu họ tìm thấy chúng tôi, ai biết họ sẽ làm gì. Họ thích thì cứ giết chúng tôi'', Ali tuyệt vọng nói.

Bộ trưởng Nội vụ đang lên kế hoạch nhập cư mới, dự kiến tăng gấp đôi số người Afghanistan được phép đến Anh lên con số 10.000.

Viethome (theo Metro)