Anh: Biểu tình, chặn xe đòi thả người nhập cư

Nhóm biểu tình ca ngợi sự đoàn kết của người dân Glasgow và nói với Bộ Nội vụ "đây không phải thành phố cho các người làm loạn" khi hai người bị cơ quan Thực thi Di trú Vương quốc Anh giam giữ.

chuyen xe truc xuat 3
Vụ việc xảy ra vào ngày 13/5.

Cảnh sát Scotland đã can thiệp để giải thoát hai người đàn ông này sau cuộc tranh chấp căng thẳng kéo dài một ngày giữa quan chức nhập cư và hàng trăm cư dân địa phương.

Cư dân Glasgow vây quanh chiếc xe tải của bộ Nội vụ trên một con phố dân cư ở phía nam Glasgow để ngăn chặn việc hai người đàn ông bị giam giữ trong ngày lễ quan trọng của tín đồ Hồi giáo Eid al-Fitr.

Các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú được cho là đã ập vào một khu nhà ở Pollokshields vào sáng sớm thứ Năm và bắt giữ hai người.

Vào giữa buổi sáng, một đám đông khoảng 200 người đã bao vây chiếc xe, chặn đường và hô vang "đây là những người hàng xóm của chúng tôi, thả họ ra". Một người biểu tình còn nằm dưới gầm xe van.

Xung quanh là những tiếng la “người tị nạn được chào đón ở đây”, cô Roza Salih phải gào lên để trả lời phỏng vấn: “Tôi thực sự choáng ngợp trước sự đoàn kết của dân Glasgow dành cho những người tị nạn và xin tị nạn. Đây là chiến thắng của cộng đồng”.

chuyen xe truc xuat 3
Người biểu tình tại Glasgow quây kín chiếc xe.

Salih đã tham gia cuộc biểu tình từ buổi sáng và cũng là người tị nạn Kurd. Cô là một trong những học sinh khởi xướng chiến dịch Glasgow Girls vào năm 2005 để ngăn chặn một người bạn cùng trường bị trục xuất và phản đối các cuộc đột kích vào rạng sáng.

Salih bày tỏ thắc mắc tại sao hoạt động bắt người vào sáng sớm - bị lên án rộng rãi, dường như vẫn tái diễn 15 năm sau ở Glasgow - thành phố duy nhất dành cho người đang nộp đơn xin tị nạn ở Scotland.

Cô cũng nhấn mạnh tác động của việc này trong lễ Eid al-Fitr - ngày lễ Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, tại một trong những khu vực đa văn hóa nhất của thành phố và trong khu vực bầu cử của thủ hiến Nicola Sturgeon.

chuyen xe truc xuat 3
Một người biểu tình liều lĩnh chèn dưới bánh xe van.

Khi những người biểu tình cổ vũ hộ tống hai người nhập cư đến nhà thờ Hồi giáo địa phương, Pinar Aksu, thuộc Mạng lưới hội nhập Maryhill cho biết: “Đây không phải thành phố họ có thể gây rối”,

“Sự kiện ngày hôm nay là cuộc cách mạng khi người dân đoàn kết lại với nhau vì những cá nhân bị bỏ rơi”.

 

Người biểu tình chui xuống gầm xe để chặn đường

Aksu tiết lộ hàng trăm người ủng hộ kéo đến hiện trường vào buổi chiều "Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu có một cuộc đột kích vào rạng sáng khác ở Glasgow, điều tương tự cũng sẽ xảy ra”.

“Vụ bắt giữ xảy ra vào lễ Eid - vốn được coi là thời điểm kỷ niệm hòa bình, thật kinh hoàng. Việc này không được thực hiện một cách ngẫu nhiên khi dự luật nhập cư mới đang được chuẩn bị”.

“Chúng tôi cũng cần câu trả lời từ Cảnh sát Scotland về vai trò của họ. Chúng tôi đã viết thư cho Bộ trưởng bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương làm rõ liệu quyết định thực hiện các cuộc đột kích cưỡng chế người nhập cư, bao gồm đột kích vào rạng sáng, có phải là thay đổi chính sách của chính phủ Vương quốc Anh hay không”.

Ngay sau 5 giờ chiều, Cảnh sát Scotland đã đưa ra một tuyên bố mới, nói rằng sỹ quan cấp cao Mark Sutherland đã quyết định trả tự do cho những người bị giam giữ “để bảo vệ sự an toàn, sức khỏe cộng đồng và phúc lợi của những người liên quan đến vụ bắt giữ và cuộc biểu tình sau đó”.

Lực lượng này yêu cầu những người có mặt tại hiện trường giải tán càng sớm càng tốt.

14glasglow1

Người bị bắt giữ bước ra khỏi xe van

Một người phát ngôn trước đó đã nói: “Cảnh sát Scotland không hỗ trợ việc trục xuất những người xin tị nạn. Các sỹ quan có mặt tại hiện trường để đảm bảo cuộc biểu tình đúng luật và an toàn công cộng".

Đây là vụ bắt giữ vào rạng sáng thứ hai ở Glasgow trong vòng một tháng qua, cho thấy sự gia tăng ý định thù địch trong chính sách của Vương quốc Anh.

Trong khi chính phủ Đảng Quốc gia Scotland (SNP) kêu gọi để Scotland có quyền tự kiểm soát chính sách nhập cư, đặc biệt là do áp lực dân số giảm của đất nước, các quyết định vẫn nằm trong tay Westminster.

Các nguồn tin nói với Guardian rằng tình trạng nhập cư của những người bị giam giữ là không rõ ràng.

Cuộc biểu tình nổ ra khi thành viên quốc hội Scotland mới tuyên thệ được nhận định là đã tạo nên quốc hội đa dạng sắc tộc nhất từ ​​trước đến nay của Holyrood. Họ đã tuyên thệ bằng ngôn ngữ ký hiệu Anh, tiếng Ả Rập, Urdu, Punjabi, Doric, Scots, Gaelic, Welsh và Orcadian, sau cuộc bầu cử lần đầu tiên cho người tị nạn bỏ phiếu.

Các chính trị gia bày tỏ tình đoàn kết của họ với người dân trên mạng xã hội.

Sau khi hai ngược tị nạn được thả, Nicola Sturgeon đã tweet: “Tôi tự hào khi đại diện cho một khu vực bầu cử và lãnh đạo một quốc gia luôn chào đón và ủng hộ người xin tị nạn và người tị nạn”.

Bà Nicola nhận định cảnh sát đã “ở trong tình thế khó xử” - họ không hỗ trợ trục xuất người xin tị nạn nhưng có nhiệm vụ bảo vệ an toàn công cộng.

Lên án hành động của bộ Nội vụ, bà Sturgeon nói thêm: “Hành động theo cách này, ở trung tâm cộng đồng Hồi giáo khi họ tổ chức lễ Eid, và trong một khu vực có dịch đã đem tới rủi ro về sức khỏe và an toàn”.

 

 

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Chính phủ Vương quốc Anh đang giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp và các tác hại theo sau, thường là đối với những người dễ bị tổn thương nhất, bằng cách trục xuất những người không có quyền ở Vương quốc Anh".

"Vụ việc ở Glasgow được tiến hành liên quan đến hoạt động bị nghi là tội phạm nhập cư và hai công dân Ấn Độ đã luôn tuân thủ các sĩ quan”.

Viethome (Theo Guardian)