Đại gia giấu mặt giúp đôi vợ chồng trả 100.000 bảng viện phí cho đứa con sơ sinh ở Dubai

Một người cha ở Birmingham có đứa con sơ sinh đang bị giữ trong một bệnh viện ở Dubai vì chưa thanh toán hóa đơn viện phí 100.000 bảng cho biết những lời cầu nguyện của anh đã được hồi đáp sau khi một mạnh thường quân giấu mặt giúp anh trả nợ.

Anh Azhar Saleem, đến từ Yardley, đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ sau khi người vợ Syeda sinh con bằng phương pháp mổ cấp cứu ở tuần thai thứ 23 tại Bệnh viện Hoàng gia NMC vào ngày 14 tháng 7.

Con gái bé bỏng của họ, Amal, chỉ nặng 400 gram và phải liên tục chiến đầu để giành giật sự sống.

Sáu tuần sau, hai vợ chồng mắc nợ khoản viện phí khổng lồ vì Syeda không có bảo hiểm y tế.

Nhưng vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 9, Azhar tiết lộ số tiền đã được trả hết bởi một người tốt bụng giấu mặt, đồng nghĩa với việc cặp đôi có thể được đoàn tụ với con.

“Sau những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, cuối cùng chúng tôi cũng có thể công bố tin mới,” anh nói.

“Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi và quan trọng nhất là những lời cầu nguyện của tất cả những người đã quyên góp, nhắn tin, đưa ra lời khuyên, chúng tôi đã có thể đi đến một giải pháp hòa giải với bệnh viện thông qua một thỏa thuận và hóa đơn đã được thanh toán. Điều này làm hài lòng tất cả các bên.”

''Một nhà tài trợ ẩn danh đã đề nghị giúp gia đình thanh toán hóa đơn 250.000 AED (tương đương 100 ngàn bảng). Bệnh viện đồng ý và hóa đơn hiện đã được xóa bỏ. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con gái của chúng tôi."

Rắc rối của gia đình bắt đầu kể từ khi các bác sĩ nói với Syeda, 23 tuổi, rằng nước ối của cô rất ít và nhịp tim của thai nhi rất nhanh. Cặp vợ chồng được cho biết họ có thể mất con trừ khi tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Họ đã cùng với một trong hai chuyên gia hàng đầu về thai nhi ở Dubai kiểm tra sức khỏe của Amal.

Tình trạng này đã phá vỡ kế hoạch sinh con trong một bệnh viện nhà nước của họ, vốn là kế hoạch dự phòng sau khi đơn xin visa Anh của Syeda bị từ chối.

Các vấn đề liên quan đến quy trình đã khiến cô phải ở lại Dubai trong khi Azhar, người mang quốc tịch Anh, sống ở nhà riêng tại Birmingham.

Bởi vì cặp vợ chồng đã không có kế hoạch sinh em bé ở Dubai và vì Syeda đang có visa sinh viên - khiến cô không thể mua bảo hiểm thai sản - họ không có bảo hiểm y tế.

Giờ đây, nhờ sự hào phóng của ân nhân giấu mặt, Amal sẽ có thể về nhà. Khoản tiền đã gây quỹ sẽ được hoàn trả.

Azhar cho biết: "Amal đã được 1200 gram và thở qua ống xông. Con bé hiện vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng chúng tôi hy vọng trong vài tuần nữa, con bé sẽ được cho về nhà, nơi con có thể tiếp tục nghỉ ngơi, lớn lên và trở thành một em bé bình thường để chúng tôi bế ẵm.

"Ban đầu, tôi đã băn khoăn về việc gây quỹ GoFundMe, do tính tự ái của bản thân cũng như nỗi lo sợ về định kiến của mọi người, nhưng rồi tôi đã bị đẩy vào hoàn cảnh khi tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng việc có thể đưa con gái về nhà.”

Anh nói thêm: "Tôi sẽ đóng chiến dịch gây quỹ trong vài tuần nữa, nhưng tôi sẽ giữ tài khoản của mình mở vì tôi muốn chuyển tiền cho những người gặp khó khăn tương tự qua GoFundMe. Tôi sẽ tiếp tục quyên góp hàng tháng cho đến hơi thở cuối cùng.

"Tôi cũng muốn cảm ơn bác sĩ và y tá vì họ đã tiếp tục chăm sóc con gái chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn họ.

"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa bởi vì không có sự hỗ trợ của các bạn, chúng tôi không bao giờ có thể có được ngày hôm nay. Đối với bất kỳ ai muốn dõi theo con gái của chúng tôi cho đến khi con bé được về nhà, bạn có thể theo dõi trang Instagram @amal_azhar19. Cảm ơn các bạn một lần nữa."

VietHome (Theo Birmingham Live)