Bộ trưởng nội vụ đang phải đối diện với nhiều chỉ trích sau khi thông tin tiết lộ con trai của ‘cô dâu IS’ Shamima Begum đã tử vong ở Syria chỉ vài tuần sau khi cô gái này bị tước quyền công dân Anh.
Lực lượng Dân chủ Syria xác nhận cậu bé sơ sinh mang tên Jarrah đã qua đời – hai ngày sau khi được đưa đến bệnh viện vì các vấn đề về hô hấp.
Cậu bé ra đời hồi giữa tháng Hai tại một trại tị nạn nơi người mẹ 19 tuổi đang tạm trú, và trong vài tuần trước khi qua đời, cậu bé thường xuyên đau ốm.
Nhưng Shamima – người mẹ từng mất đi hai đứa con khác trước đó – từng bày tỏ cô không muốn để cậu bé trở lại Anh một mình vì cô cũng muốn được về cùng.
Quyết định tước quyền công dân Anh đối với cô Shamima của ông Sajid Javid đã làm dấy lên một cuộc tranh luận quy mô quốc gia về việc liệu cô có nên được cho phép trở lại Anh hay không.
Sau tin tức về cái chết của cậu bé, bộ trưởng nội vụ đảng đối lập Diane Abbott gọi quyết định của ông Javid là hành động “vô nhân đạo.”
Bà Abbott đăng trên Twitter: “Việc tước quyền công dân của ai đó là hành động vi phạm luật quốc tế, và giờ đây một đứa trẻ vô tội đã mất mạng vì người mẹ quốc tịch Anh của mình bị tước đi quyền công dân.
“Đây là hành động độc ác và vô nhân đạo.”
Shamima Begum và con trai mình đã sống trong một trại tị nạn ở Syria
Kirsty McNeill, giám đốc chính sách, pháp luật và chiến dịch của tổ chức Save the Children UK, phát biểu: “Tất cả trẻ em có liên quan đến IS đều là nạn nhân của xung đột và cần được đối xử như nạn nhân.
“Cái chết của bất cứ em nhỏ nào cũng đều là một bi kịch không thể chấp nhận được.
“Nước Anh và các quốc gia khác cần có trách nhiệm với những công dân của mình đang sinh sống ở khu vực Đông Bắc Syria.”
Shamima, đến từ Bethnal Green ở đông London, mới chỉ 15 tuổi khi cô và hai bạn học khác bỏ trốn khỏi nhà để gia nhập lực lượng IS vào tháng Hai năm 2015.
Cô xuất hiện trở lại khi đang mang thai tháng cuối tại một trại tị nạn ở phía bắc Syria và bày tỏ nguyện vọng được trở lại sau khi nhà nước hồi giáo cực đoan sụp đổ.
Sau cái chế của Jarrah – đứa trẻ được ông Javid công nhận là công dân Anh – phát ngôn viên của chính phủ bày tỏ: “Cái chết của bất cứ đứa trẻ nào cũng là bi kịch và gây nên nỗi đau cho gia đình.
“Chính phủ sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn người dân sa vào chủ nghĩa khủng bố và tìm tới những khu vực đang có xung đột nghiêm trọng.”
Ông Javid từng nhấn mạnh Shamima sẽ không bị tước quyền công dân vì quyết định của cô trong thời điểm có nhiều ý kiến cho rằng cô gái này mang hai quốc tịch Anh và Bangladesh.
Sau khi chính phủ Bangladesh khẳng định cô không phải là công dân Bangladesh, Shamima nói cô cũng không có nguyện vọng tới quốc gia này.
Cô nói: “Tôi chẳng có gì ở đó, ngôn ngữ cũng khác biệt, tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nơi đó, tôi không hiểu tại sao mọi người lại có gợi ý như vậy.”
Trước đó, cô gái này từng phát biểu cô cảm thấy “ổn” khi được hỏi về hành vi chặt đầu của IS và trong một cuộc phỏng vấn khác, cô khẳng định cuộc tấn công khủng bố ở Manchester Arena là hành động “trả đũa” cho những vụ ném bom ở Syria.
Khi được hỏi liệu có ý kiến gì gửi đến các chính trị gia Anh hay không, cô nói: “Tôi muốn họ đánh giá lại trường hợp của tôi bằng tình thương.”
Chồng của Shamima, một chiến binh IS quốc tịch Hà Lan, công nhận rằng họ đã mắc sai lầm khi gia nhập nhóm khủng bố này, nhưng nhấn mạnh vợ của anh không phải là phần tử nguy hiểm.
Người đàn ông 27 tuổi đang bị tạm giữ tại một trung tâm tạm giữ người Kurd ở đông bắc Syria đã kết hôn với Shamima chỉ vài tuần sau khi cô đặt chân lên vùng đất do IS kiểm soát vào năm 2015.
Hồi tháng trước, chị gái của Shamima, cô Renu, đã gửi một bức thư tới ông Javid để kêu gọi cho phép đưa Jarrah trở về Anh. Cô nói cậu bé sơ sinh này hoàn toàn vô tội và “không nên bị tước đi quyền được nuôi dưỡng ở một quốc gia an toàn.”
Đáp lại, Bộ Nội vụ bày tỏ đó là vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan Ngoại vụ.
VietHome (Theo Sky News)