Một sinh viên trường Sheffield đứng trước cửa tử vì nguy cơ bị trục xuất

Thông tin cho biết một nam sinh trường Đại học Sheffield đang phải đối mặt với nguy cơ rơi vào ‘cửa tử’ nếu Bộ Nội vụ từ chối đơn xin tị nạn của anh.

Trong khi nghiên cứu sinh tiến sĩ Ahmed Sedeeq đang chuẩn bị thủ tục kháng nghị quyết định từ chối cho tị nạn của Bộ Nội vụ, một đại diện của chiến dịch Let Ahmed Stay đã lên tiếng công bố vấn đề mà anh đang phải đối mặt.

Bà Sanaz Raji, thành viên của tổ chức Unis Resist Border Controls, bắt đầu quan tâm đến trường hợp của Ahmed từ năm ngoái, khi sinh viên tiến sĩ này bị Bộ Nội vụ tạm giữ suốt 20 ngày vì vấn đề rắc rối nảy sinh với visa của anh.

Ahmed đã được trả tự do sau đó, nhưng Bộ Nội vụ vẫn bác bỏ đơn xin tị nạn của anh và thông báo với anh rằng visa sinh viên của anh không có hiệu lực.

Sau đó, Sanaz đã giúp đỡ Ahmed bằng cách tổ chức chiến dịch Let Ahmed Stay, chiến dịch chịu trách nhiệm hỗ trợ Ahmed trong suốt 11 tháng qua.

Bà nói: “Trong một năm qua, tôi đã hiểu hơn về tình cảnh của Ahmed, mọi việc thật khủng khiếp – cậu ấy phải chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần chỉ vì sự không rõ ràng trong trường hợp nhập cư của cậu ấy.

“Mối đe dọa ấy lơ lửng trên đầu cậu ấy mỗi ngày – bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể bị tạm giữ hoặc trục xuất về Iraq.”

Theo bà Sanaz, một vấn đề quan trọng có thể rút ra từ trường hợp của Ahmed đó là trách nhiệm của các trường đại học trên khắp đất nước, bao gồm cả Đại học Sheffield. Họ cũng cần phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối mà sinh viên của mình đang gặp phải chỉ vì sự đồng tình của họ đối với chính sách môi trường thiếu thân thiện.

Bà nhấn mạnh các trường đại học cần quan tâm hơn tới sinh viên và nhân viên của mình, đặc biệt là những người đang đối mặt với các vấn đề nhập cư, thay vì chỉ tập trung vào những chiến dịch hời hợt bề nổi, ví dụ như hashtag #WeAreInternational của trường Sheffield.

Bà bày tỏ: “Họ muốn kiếm phần cho mình – một mặt, họ muốn nói ‘chúng tôi đem đến môi trường quốc tế’, để thu hút sinh viên quốc tế và đút túi số tiền mà những sinh viên này mang lại cho họ, và mặt khác, họ không muốn tỏ ra chống đối chính sách môi trường thiếu thân thiện nhằm mục đích làm hài lòng Bộ Nội vụ.

“Việc chỉ kêu gọi một chiến dịch hashtag #WeAreInternational là chưa đủ - đó là việc làm chẳng có nghĩa lý gì và vô cùng hời hợt. Chúng tôi cần các trường đại học đứng lên chống lại chính sách môi trường thiếu thân thiện và hỗ trợ các sinh viên nhập cư như Ahmed. An toàn là quyền chứ không phải sự ưu tiên.”

Phát ngôn viên của trường Đại học Sheffield nói họ đã biết về trường hợp của Ahmed và cũng đã chỉ dẫn anh tới những nguồn hỗ trợ mà anh có thể tiếp cận.

Họ phát biểu: “Trường cam kết bảo đảm môi trường mở cửa đối với các học giả và sinh viên trên khắp thế giới và chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ tư vấn có ích cho các sinh viên, bao gồm giúp họ nắm được các yêu cầu pháp lý liên quan đến visa sinh viên ở Anh.”

Quê nhà của Ahmed ở Mosul, Iraq đã bị lực lượng phiến quân ISIS chiếm giữ từ năm 2014 cho đến suốt ba năm rưỡi sau đó. Trong khoảng thời gian này, ISIS đã tàn phá Mosul và cướp đi sinh mạng của 9,000 người dân.

Bà Sanaz nói: “Là một người vô thần, nếu Ahmed trở về, chắc chắn cậu ấy sẽ chuốc lấy cái chết.” 

Hơn 68,000 người ủng hộ đã ký vào một bản kiến nghị trên trang Change.org, yêu cầu Bộ Nội vụ cho phép Ahmed ở lại Anh.

Ahmed cũng nhận được sự ủng hộ của ngài thị trưởng Sheffield, ông Magid Magid. Ông đã đích thân tham gia một bữa tiệc BBQ gây quỹ cùng với các thành viên của chiến dịch Let Ahmed Stay.

VietHome (Theo The Sheffield Tab)