Một bờ ngực lông lá, bộ râu quai nón lờ mờ cùng khả năng tu hết một chai bia trong chớp mắt là những yếu tố phá hỏng trò chơi nói dối của “cậu bé” xin tị nạn 15 tuổi này.
Hình ảnh cậu học sinh lớn tuổi này được ghi lại trong một buổi học với nhiều học sinh đồng lứa khác cùng dòng chú thích “Làm thế nào người đàn ông 30 tuổi này lại có mặt trong lớp học toán của chúng tôi?”. Bức ảnh sau đó đã được trường học dỡ bỏ.
Học sinh tại trường học ở Ipswich này cũng tìm thấy nhiều hình ảnh của “cậu bạn” trên Facebook, cho thấy anh ta hẳn phải gấp đôi số tuổi của các em.
Phụ huynh của trường đã quyết định cho các con nghỉ học cho đến khi trường học giải quyết vụ việc liên quan đến “cậu học sinh” cao 1m85 không biết nói tiếng Anh kể trên.
Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá tuổi và kết luận rằng anh ta chắc chắn trên 18 tuổi nhưng Bộ từ chối tiết lộ tuổi thực sự cũng như thông tin cá nhân của người này. Do đang mang tư cách người xin tị nạn, anh ta có thể phải đối mặt với lệnh trục xuất.
Một phát ngôn viên cho biết: “Vì không có giấy tờ đáng tin cậy và rõ ràng, các nhân viên của Bộ Nội vụ phải dựa vào hình thức bên ngoài và phong thái để đưa ra đánh giá ban đầu về việc liệu người này có dưới 18 tuổi hay không.
“Nếu một cá nhân được đánh giá là dưới 18 tuổi, nhưng sau đó lại xuất hiện nhiều lo ngại về độ tuổi của họ - ví dụ lo ngại từ phía trường học – chúng tôi sẽ hành động thật nhanh chóng để xem xét lại trường hợp đó.”
Những người tự khai nhận bản thân dưới 18 tuổi sẽ chỉ được coi là người lớn nếu có “bằng chứng hồ sơ đáng tin cậy và rõ ràng” về tuổi đời của họ, đánh giá của chính quyền về độ tuổi hoặc kết luận từ hai nhân viên di trú cho rằng “hình thức bên ngoài và phong thái chứng minh gần như chắc chắn họ trên 18 tuổi.”
Người đàn ông này bắt đầu đi học ở trường Trung học Stoke từ tháng Chín năm nay nhưng nhiều nghi ngờ dấy lên khi anh ta xuất hiện trong lớp với bộ râu rõ nét.
Họ tìm thấy một trang Facebook mang tên của anh ta và cho thấy anh ta từng là sinh viên kiến trúc ở Iran trước khi đến sống ở Đức. Trang Facebook này hiện đã được xóa bỏ.
Một số học sinh cho biết người đàn ông nói với họ rằng anh ta 25 tuổi, đã kết hôn và có hai con. Phát ngôn viên của trường học nói: “Đây là vấn đề của Bộ Nội vụ và chúng tôi sẽ chuyển nó cho họ. Hiện học sinh này không còn đi học.”
VietHome (Theo Metro)