100 người biểu tình ở Easton phản đối bắt giữ 1 người nhập cư

100 người đã tham gia diễu hành vào đêm 25/10 trong một nỗ lực ngăn chặn các nhân viên di trú bắt giữ một nhân viên đang làm việc tại Mini Mart trên đường Chelsea, Easton.
 
Ban đầu, đây chỉ đơn thuần là một cuộc đột kích bất ngờ của Bộ Nội vụ và Mini Mart này, nhưng nó nhanh chóng biến thành một cuộc biểu tình với hơn 40 cảnh sát có mặt bảo vệ tại hiện trường.
 
Khi cố gắng bắt giữ một cá nhân vào tầm 11 giờ đêm qua, các nhân viên di trú phải đối mặt với một đám đông khoảng 50 người liên tục đồng thanh “thả anh ấy ra” và những người này đã chặn kín con đường nhỏ ở Easton. Cá nhân bị bắt là một người mang quốc tịch Pakistan.
 
Xe tải nhỏ của Bộ Nội vụ với người bị bắt bên trong đã bị chặn lại khi một người đàn ông leo lên nóc xe và tuyên bố sẽ “không xuống cho đến khi anh ấy [người bị bắt] được thả ra” giữa tiếng reo hò và vỗ tay của mọi người.
 
Thêm nhiều cảnh sát xuất hiện để hộ tống chiếc xe đi qua đám đông nhưng họ không thể đưa người đàn ông trên nóc xe xuống một cách an toàn. Số lượng người tham gia còn tăng lên gấp đôi trong khi những lời chia sẻ ủng hộ người bị bắt được hô vang. Những khẩu hiệu như “Trục xuất Theresa May” và “Không có môi trường thiếu thân thiện ở Easton” được những người tham gia đồng thanh hét vang ngay cả khi đã quá nửa đêm.
 
viethome bieu tinh eastonMột người đàn ông đứng trên nóc xe tải của Bộ Nội vụ trong khi đám đông chặn kín con đường.
 
Cảnh sát đã nỗ lực dẹp quang con đường nhỏ sau khi mọi người nằm xuống phố và những thông báo qua loa cầm tay của cảnh sát đều bị át bởi những tiếng la ó và khẩu hiệu đồng thanh. Chó nghiệp vụ cũng xuất hiện nhưng không được dùng tới.
 
Một vài cảnh sát và những người phản đối cũng bông đùa và trò chuyện cùng nhau. Nội dung của những cuộc trao đổi này bao gồm những khó khăn mà lực lượng cảnh sát đang phải đối mặt và cả việc cảnh sát hỗ trợ lực lượng di trú và trả lương ngoài giờ cho cảnh sát không phải là cách mà người dân mong muốn đồng thuế của họ bị sử dụng.
 
Một cảnh sát nói đùa rằng anh cảm thấy “thoải mái hơn nhiều” so với những đám đông hỗn loạn vào các đêm cuối tuần ở khu vực trung tâm thành phố. Bất chấp những lời trao đổi hài hước này, hàng người vẫn nhất quyết không rút đi và tại một vài thời điểm, những người phản đối thể hiện sự tức giận và phẫn nộ khi nói với cảnh sát rằng “nhập cư không phải là tội ác.”
 
Nhiều giờ trôi qua, một vài nghệ sĩ bắt đầu ca hát và một vài người mang trà cùng chăn ấm đến chia sẻ cho mọi người.
 
Vào khoảng 4.30 sáng, đám đông mệt mỏi bắt đầu rút dần và thêm nhiều cảnh sát có mặt. Cảnh sát đã xoay sở đưa được người đàn ông trên xe tải xuống nhưng người này không bị bắt.
 
Người nhập cư bị bắt được đưa vào một chiếc xe cảnh sát và đưa tới sở cảnh sát Keynsham sau đó. Số phận của người này vẫn chưa được thông báo, nhưng nếu là do vi phạm luật nhập cư, khả năng cao anh ta sẽ bị chuyển tới khu tạm giam của Bộ Nội vụ. Sau đó, anh ta sẽ phải vào một trong các trại tạm giữ người nhập cư trái phép và bị giam giữ trong khoảng thời gian không hạn định.
 
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một loạt bê bối nảy sinh do chính sách môi trường thiếu thân thiện của thủ tướng Theresa May gây ra. Việc vận hành cục di trú bắt đầu được áp dụng kể từ khi bà May còn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đây được coi là nguyên nhân gây ra vụ bê bối Windrush.
 
Có lẽ Bộ Nội vụ cần xem xét lại cách thức làm việc của mình trước khi những rắc rối giống như sự kiện trên ở Eston tiếp tục xảy ra.
 
Trong một thông cáo chính thức, cảnh sát nói, “Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ những cuộc biểu tình hòa bình và hợp pháp và chúng tôi rất vui được nói rằng nhờ vào sự hỗ trợ của các lãnh đạo cộng đồng và người dân xung quanh, vụ việc đã được giải quyết vào lúc 5 giờ sáng hôm nay (26/10) khi nhân viên Cục Di trú cuối cùng đã có thể rời khỏi khu vực mà không có tai nạn hay thương tích xảy ra cũng như không có ai bị bắt giữ một cách không cần thiết.” 
 
VietHome (Theo Bristol Cable)