Người cha bị cách ly khỏi con gái 3 tuổi do bị tạm giữ trong trại nhập cư được Bộ Nội vụ bồi thường 50,000 bảng

Một người đàn ông đã bị cách ly khỏi con gái 3 tuổi của mình không đúng luật định trong thời gian ba tháng người này bị tạm giữ trong trại nhập cư bất hợp pháp. Bộ Nội vụ đã quyết định bồi thường cho người cha 50,000 bảng.
 
walls
 
Công dân quốc tịch Ấn Độ, không tiết lộ tên theo quyết định của tòa án, bị tạm giữ trong trại nhập cư từ tháng Sáu năm 2017, đồng thời phải chịu án tù 20 tháng vì làm bị thương người khác.
 
Đứa trẻ, một công dân châu Âu với người mẹ không có khả năng chăm sóc, được đưa vào trung tâm bảo trợ trong thời gian cha ngồi tù nhưng vẫn thường xuyên được liên lạc với cha.
 
Chính quyền và tòa án địa phương cho rằng tốt nhất là đứa trẻ được đoàn tụ với cha sau khi người cha ra tù.
 
Nhưng sau khi anh ta mãn hạn tù, Bộ Nội vụ lại chuyển người đàn ông này tới một trung tâm nhập cư ở Dorset – cách chỗ ở của đứa con 250 dặm.
 
Bộ cũng đưa ra lệnh giới nghiêm khiến quyết định đoàn tụ của tòa án không thể được thực thi.
 
Theo mệnh lệnh được chấp thuận bởi tòa án tối cao, Bộ Nội vụ buộc phải công nhận họ đã giam giữ người đàn ông trái pháp luật và trái cả chính sách của chính bộ liên quan đến việc chia cắt các gia đình trong thời gian tạm giữ nhập cư.
 
Bộ cũng công nhận việc tạm giữ này là vi phạm điều 8 Luật Nhân quyền Châu Âu (ECHR) về quyền có “cuộc sống gia đình”. Bộ Nội vụ đã đồng ý bồi thường cho người cha 50,000 bảng vì các tổn hại mà họ gây ra.
 
Các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền cho rằng viện giam giữ người cha là một “bê bối lạm dụng quyền lực” và nhấn mạnh những “ảnh hưởng tiêu cực” mà đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ phải chịu đựng.
 
Luật sư Stephanie Harrison, đại diện cho hai cha con, nói: “Vụ bê bối Windrush chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi chúng ta nói đến những hành vi giam giữ nhập cư trái luật pháp và mang tính lạm dụng quyền lực của Bộ Nội vụ.
 
“Bộ Nội vụ hoàn toàn không màng đến lợi íc của đứa trẻ và điều này thực sự không thể chấp nhận được. Đó còn là hành động vi phạm pháp luật khi chính tòa án đã đưa ra lệnh cho phép đứa trẻ và người cha được đoàn tụ.
 
“Sự vô cảm đối với các cá nhân, đại diện cho chính sách thiếu thân thiện của chính phủ, đã ảnh hưởng tới cả những người yếu đuối nhất trong xã hội: những đứa trẻ bị cách ly khỏi cha mẹ.”
 
Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói: “Chúng tôi luôn cố gắng không cách ly các gia đình bất cứ khi nào có thể và khi cân nhắc việc trả lại người bị giam giữ về với gia đình, chúng tôi luôn đặt ưu tiên lên sự an toàn và lợi ích của trẻ em.
 
“Trong vụ việc lần này, chúng tôi công nhận đã không tuân thủ theo chính sách công khai của mình.”
 
 
VietHome (Theo Independent)