Những gia đình này là tấm gương sáng cho việc vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ khi họ mang tới mái nhà cho những người dân tị nạn từ khắp nơi trên thế giới.
Người tị nạn vượt biển
Một cuộc triển lãm ảnh những người tị nạn cùng các gia đình cho họ sống chung trên khắp nước Anh đã được tổ chức với mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người mở lòng chào đón những người xin tị nạn.
Sự chào đón của nước Anh (A Great British Welcome) là một chuỗi các bức chân dung những người tị nạn buộc phải trốn chạy khỏi quê hương, chụp cùng những gia đình nước Anh đã mở cửa đón họ.
Cuộc triển lãm được tổ chức bởi Cao ủy Liên Hiệp quốc về Người tị nạn (UN Refugee Agency - UNHCR) và là một phần của chuỗi triển lãm ảnh những người dân tị nạn Châu Âu. Các bức ảnh sẽ được trưng bày ở St Martin-the-Fields, London, cho đến ngày 16 tháng Ba.
Hamish và Tamsin, Manchester
Hamish Dunlop và bạn đời của mình, Tamsin Chowdry, đã dành căn phòng trống trong nhà của họ cho một người tị nạn Syria để bày tỏ tấm lòng cảm thông đối với những đau khổ và bi kịch mà người tị nạn đang phải chịu đựng.
Hamish và Tamsin chào đón Hasan từ Syria
Hasan, 27 tuổi, từng là sinh viên ngành kỹ sư nông nghiệp. Anh đã phải trốn chạy khỏi chiến tranh ở đất nước quê hương mình. Ban đầu, anh cảm thấy rất sợ hãi khi phải sống cũng những người lạ.
Bây giờ, anh đang học tiếng Anh và cố gắng để thích nghi.
Gia đình McCanns, Tây London
Hai mẹ con Judith và Connie McCann chia sẻ ngôi nhà của mình với Shannon đến từ Aleppo
Judith và Connie chia sẻ ngôi nhà của mình với Shannon đến từ Aleppo
Chàng trai 22 tuổi bị bắt cóc ở Syria vào năm 2015. Sau đó, anh đã trốn chạy khỏi đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh này.
Người chồng quá cố của Judith cũng là một người tị nạn đến từ Chile vào những năm 70. Hai mẹ con cho biết Shannon có thể ở lại đến khi nào anh muốn.
Gia đình Elliotts, London
Hai vợ chồng Charles và Katharine Elliott đã đón nhận một chàng trai Ethiopia trẻ tuổi. Anh đã phải rời bỏ quê hương bởi cha anh là một tù nhân chính trị.
Charles và Katherine Elliott đón nhận Hussein, chàng trai Ethiopia trẻ tuổi
Cha mẹ Charles cũng từng là những người tị nạn đến từ Đức và ông cảm thấy việc giúp đỡ những người đang cần sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế là rất quan trọng.
Hussein, 20 tuổi, từng phải chứng kiến nhiều người bị bắn ngay trước mặt trong quá trình anh chạy trốn qua Libya. Anh cho biết hành trình của anh rất khó khăn, nhưng giờ đây, anh rất hạnh phúc ở nước Anh. Anh hy vọng được học để trở thành một nhà thần kinh học.
Emily và Gijs, London
Emily Reynolds và bạn trai cô, Gijs Van Amelsvoort đã mời Areej, một người tị nạn từ Sudan 30 tuổi, tới sống ở nhà của họ.
Emily và Gijs chào đón Areej tới từ Sudan
Areej đến từ Khartoum, từng tình nguyện làm phiên dịch cho những người xin tị nạn và làm gia sư tiếng Anh.
Gijs nói: “Cô ấy rất lịch sự và lúc đầu có phần nhút nhát. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, cô ấy thoải mái hơn và bắt đầu bông đùa.
“Chúng tôi sống rất hòa thuận và điều ngạc nhiên đáng yêu nhất là chúng tôi đã trở thành những người bạn.”
Gia đình Parles, Birmingham
Hilary và Jim Parle quyết định chào đón một người tị nạn sau khi được nghe về câu chuyện đầy bi kịch của cậu bé lên ba Alan Kurdi. Thi thể của cậu bé đáng thương đã trôi dạt tới bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015.
Hilary và Jim chào đón ông Eritrean Yonasskindis
Họ đã chào đón ông Eritrean Yonasskindis, 72 tuổi, cựu kế toán viên, buộc phải rời khỏi quê hương sau khi bị đe dọa lấy mạng.
Ông lão suýt chút nữa đã trở thành người vô gia cư sau khi hồ sơ xin tị nạn ban đầu của ông bị từ chối. Ông Yonasskindis coi Hilary và Jim là những người anh em.
Ingrid Van Loo Plowman, Epsom
Ingrid Van Loo Plowman gặp chàng trai tị nạn Abdul, 19 tuổi, tại một khu nhà ở dành cho người xin tị nạn ở Birmingham. Chàng trai đã gây ấn tượng mạnh cho bà đến nỗi bà đã mời anh đến sống cùng mình và đứa con trai đang độ tuổi thiếu niên.
Ingrid Van Loo Plowman chào đón ba người tị nạn
Abdul bỏ chạy khỏi Syria vào năm 2014 khi một quả bom đã san phẳng khu vực anh sinh sống và một quả đạn pháo phá hủy nhà anh. Cuối cùng, anh lưu lạc tới khu trại “Jungle” nổi danh ở Calais.
Ingrid cũng chào đón thêm hai người tị nạn nữa đến từ Ethiopia và Trung Đông.
Bà nói: “Chào đón những người tị nạn là trải nghiệm có ý nghĩa nhất. Tôi rất khuyến khích mọi người hãy cân nhắc việc này.”
Gia đình Goldhills, Cambridge
Cặp đôi Do Thái Simon và Shoshana Goldhill cùng con gái Sarah đã chào đón tới gia đình họ một chàng trai trẻ theo đạo Hồi đến từ Syria.
Sarah Goldhill nói cô coi Faraj như một người em trai
Faraj, 21 tuổi, rời khỏi Aleppo vào năm 2012 cùng gia đình mình. Đầu tiên, họ tới Ai Cập, rồi sau đó anh một mình đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được chấp nhận tị nạn tại Anh.
VietHome (Theo Sky News)