Người Việt bị bắt giam do trồng cần sa tại trang trại trị giá £200,000 ở Hartlepool

Mới đây, một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam đã phải ra hầu tòa do có hành vi trồng cần sa tại một ngôi nhà ở Hartlepool.

Tòa án Teesside

Tòa án Tối cao Teesside

Vào tháng Chín năm ngoài, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông do nghi ngờ người này có tham gia vào hoạt động trồng và chăm sóc cây cần sa tại một trang trại mà họ phát hiện được ở Hartlepool. Theo đó, ông S. Nguyen - người bị bắt giữ trong trang trại trên là người mang quốc tịch Việt Nam. Ông bị phát hiện đang làm việc tại một trang trại cần sa tại một ngôi nhà nằm trên đường Burbank ở Hartlepool sau khi cảnh sát bất ngờ ập tới truy quét địa điểm này.

Tại tòa án tối cao Teesside, bên khởi tố vụ án đã trình bày một số chi tiết như sau: "Trang trại trồng cần sa trong nhà này là một trang trại mang tính chuyên nghiệp.”
“Cảnh sát phát hiện có tới 370 cây cần sa được trồng rải rác tỏng 6 phòng của căn nhà. Tất cả các phòng đều được trang bị hệ thống chiếu sáng và tưới tiêu.”
“Hệ thống điện nhằm cung cấp cho trang trại này đã bị sửa đổi.”

Bị cáo S. Nguyen, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không có chỗ ở cố định tại Anh quốc, đã nhận được cáo buộc có hành vi trồng cần sa vào tháng Chín năm ngoái, nay đã bị tòa xác định là có tội sau quá trình xét xử.

Bị cáo S. Nguyen có khai nhận rằng ông ta đã gặp một người đàn ông ở Birmingham, West Midlands. Người đàn ông này đã cho phép bị cáo được ở trong nhà của anh ta ở Hartlepool với điều kiện bị cáo phải chăm sóc cây cối ở đó. Bị cáo khai với cảnh sát rằng ông ta không hề nhận thức được mình đang làm một công việc phi pháp vào thời điểm đó.

Ông Ben Pegman, luật sư bào chữa cho bị cáo, nói tại tòa: "Bị cáo Nguyen vốn là một thợ xây, đến với Anh quốc ban đầu với ý định bắt đầu công việc kinh doanh xây dựng của mình.”
“Ông ấy đã phải tiêu tốn tới £31,000 để đến được với Anh quốc. Tôi yêu cầu tòa án chấp nhận sự có mặt của ông ấy ở đây vì ít nhất ban đầu ông ấy đã tới đây với một ý định hợp pháp.”
"Việc bị cáo Nguyen bị trục xuất về Việt Nam vào cuối án phạt là không thể tránh khỏi.”
“Tuy nhiên, ông ta vẫn còn vợ và con nhỏ ở Việt Nam và khi trở về nhà, chắc chắn ông ta sẽ phải gánh một món nợ lớn trị giá 31,000 bảng Anh.”

Cuối cùng, dựa trên các bằng chứng và lời của luật sư bào chữa, Thẩm phán Tony Briggs đã quyết định để bị cáo S. Nguyen chịu một án tù 21 tháng.

Tại tòa, Thẩm phán nói với bị cáo: "Đây là một hoạt động trồng cần sa chuyên nghiệp với hơn 300 cây cần sa, có khả năng mang lại tới £200,000 cho kẻ sở hữu.”

"Tôi chấp nhận bị cáo không nói tiếng Anh và có vấn đề về thính giác, do đó bị cáo cần một người khác giúp tìm nơi trú ngụ cũng như bị hạn chế di chuyển trong đất nước này.”
“Tất cả những cây cần sa cùng dụng cụ làm vườn mà cảnh sát tìm được trong ngôi nhà này sẽ bị hoàn toàn phá hủy.”


VietHome (Theo Hartlepool Mail)