Great Manchester: bắt giữ lô hàng nhái trị giá 2 triệu bảng Anh, giải thoát các nạn nhân nô lệ hiện đại

Sau khi mở lô hàng này ra, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều sản phẩm nhái lại của các nhãn hàng nổi tiếng như giày Adidas, Nike, túi xách Louis Vuitton và đồng hồ Rolex.

Lô_thuốc_giả.jpg

Lô thuốc giả mà cảnh sát đã phát hiện và thu hồi được tại hiện trường

Mới đây, một lô hàng nhái có tổng trị giá lên tới hơn 2 triệu bảng Anh đã bị cảnh sát phát hiện và tịch thu trong một cuộc truy quét các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Cảnh sát cho biết qua vụ việc này, họ cũng đã giải cứu được rất nhiều người bị nghi ngờ là nạn nhân của nô lệ hiện đại có liên quan.

Có tổng cộng 6 cơ sở tại Cheetham Hill đã bị cảnh sát, các cán bộ biên phòng cùng nhân viên cư trú tới lục soát và kiểm tra bắt giữ. Tất cả các cơ sở kinh doanh, nhà riêng và kho hàng đã bị nhận lệnh kiểm tra theo quy định của Chiến dịch càn quét được tổ chức bởi cảnh sát Great Manchester.

Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 6 người do nghi ngờ họ có tham gia vào các hoạt động phi pháp như nhập cư trái phép, không trình diện trước tòa như đã yêu cầu, lái xe không an toàn…

Tất cả những người bị nghi ngờ là nạn nhân của nô lệ hiện đã được giải cứu và đưa đến các cơ sở xã hội để được chăm sóc và phục hồi.

bắt_giữ_lô_hàng_nhái_trị_giá_2_triệu_bảng_Anh_giải_thoát_các_nạn_nhân_nô_lệ_hiện_đại.jpg

Lô hàng giả trị giá 2 triệu bảng Anh bị bắt giữ

Thanh tra Denise Pye thuộc sở cảnh sát Great Manchester cho biết: "Một tuần hành động ra quân vừa rồi chủ yếu nhằm mục đích củng cố lại cam kết của chúng tôi đối với công chúng về nỗ lực giảm thiểu tỉ lệ phạm pháp cũng như số lượng các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại khu vực.”
"Các băng nhóm tội phạm có tổ chức thường tham gia vào các hoạt động sản xuất hàng giả nhằm thu về lợi nhuận, quay trở lại phục vụ cho các hoạt động phi pháp khác quy mô hơn nữa. Bằng cách phá vỡ kế hoạch của các băng nhóm ở giai đoạn này, chúng tôi có khả năng ngăn chặn các nhóm này gây ra các tội ác nghiêm trọng hơn trong tương lai.”

 

VietHome (Theo Manchester Evening News)