Sinh viên tài năng gốc Zimbabwe đấu tranh để được ở lại Anh sau khi nhận lệnh trục xuất

Một sinh viên gốc Zimbabwe đã phải đối mặt với lệnh trục xuất khỏi Anh ngay khi đang chuẩn bị bước vào kì học đầu tiên tại trường Đại học Oxford danh tiếng. Tuy nhiên, cậu sinh viên tài năng này đã đấu tranh đến cùng và chiến thắng trong việc giành quyền ở lại Anh, tiếp tục ước mơ học tập tại giảng đường đại học của mình.

brian_white.jpg

Brian được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng người Anh vào năm 6 tuổi

Brian White, một cậu sinh viên gốc Zimbabwe đến từ Wolverhampton, đã phải trì hoãn việc học của mình tại trường đại học một cách bất đắc dĩ khi bất ngờ nhận được thông báo về việc cậu không có giấy phép định cư - indefinite leave to remain tại Anh.
Được biết, Brian vốn sinh ra và lớn lên tại một trại trẻ mồ côi ở Zimbabwe. Đến năm 6 tuổi, Brian được một cặp vợ chồng người Anh nhận nuôi và đưa đến sinh sống tại Cộng hoà Botswana cho tới năm 15 tuổi. Sau đó, Brian cùng cha mẹ nuôi của mình chuyển về sống tại Anh. Tuy nhiên, do không được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép định cư tại Anh nên Brian có nguy cơ cao sẽ bị trục xuất về Zimbabwe.
Bạn bè: Luke, bên trái, lập đơn thỉnh cầu Brian, đúng
Brian được biết đến như là một học sinh vô cùng tài năng khi vào năm 2016, cậu đạt được 4 điểm A* ở bảng A và được nhận vào học tại trường đại học danh tiếng Oxford. Tuy nhiên, sự cố ập đến khi Brian bị từ chối nhập học vì giấy phép cư trú tại Anh của cậu hết hạn.
Một lá đơn thỉnh cầu cho phép Brian ở lại và tiếp tục theo học hành Hoá học tại trường đại học Oxford đã nhận được hơn 80,000 chữ ký ủng hộ, trong đó có cả chữ ký của những người nổi tiếng như Philip Pullman và Caitlin Moran.
Cho tới ngày hôm qua, mùng 4 tháng Chín năm 2017, Bộ Nội vụ đã đưa ra quyết định cuối cùng và cho phép Brian ở lại Anh và tiếp tục việc học.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi đã liên lạc với đại diện pháp lý của anh Brian White để xác nhận rằng đơn xin định cư tại Anh của anh đã được chấp nhận và thông qua.”
Trước khi Bộ Nội vụ đứa ra quyết định cuối cùng này, các luật sư đại diện cho Brian yêu cầu Bộ cho phép thân chủ của mình ở lại Anh vô thời hạn cũng như cho rằng việc Brian chưa được cấp giấy phép định cư tại Anh là một sự kiện khó hiểu và bí ẩn.
Bà Sharon Bishop, một trong những giáo viên tại Trường Highfields, nơi Brian theo học sau khi tới Anh cho biết: "Khi tôi nghe tin vui này, tôi đã bật khóc.”
"Chúng tôi rất mừng cho Brian. Cuối cùng thì chàng trai 21 tuổi tài năng này cũng có thể nhập học tại ngôi trường mơ ước của mình.”


VietHome (Theo Evening Standard)