Phi công huỷ bỏ chuyến bay sau khi thấy một người tị nạn bị trục xuất về nước khóc nức nở trên máy bay

Vào ngày thứ Ba (ngày 29 tháng Tám) vừa qua, một chuyến bay chở người tị nạn Afghanistan trên đường bị trục xuất về nước đã phải huỷ bỏ giữa chừng khi phi công chính của chuyến bay từ chối cất cánh.

Samim_Bigzad_22_tuổi_quốc_tịch_Afghanistan.jpeg

Samim Bigzad, 22 tuổi, quốc tịch Afghanistan đã thực sự hoảng loạn khi bị trục xuất khỏi Anh quốc trên chuyến bay của hãng Turkish Airlines

Được biết, người tị nạn bị trục xuất về nước trên chuyến bay của hãng Turkish Airlines lần này có tên Samim Bigzad, 22 tuổi, quốc tịch Afghanistan. Người đàn ông này đã nhận quyết định bị trục xuất về nước sau khi đơn xin tị nạn của anh ta bị chính phủ Anh bác bỏ. Tuy nhiên, một số người đã viết một lá đơn kiến nghị yêu cầu tạm hoãn việc thực hiện lệnh trục xuất đối với Samim và nhận được hơn 3 nghìn chữ ký ủng hộ.
Thậm chí, những người ủng hộ Samim còn có mặt tại sân bay Heathrow, nói chuyện với hành khách tại đó và thuyết phục họ đề nghị với các nhân viên của hãng hàng không Turkish Airlines có thể hoãn chuyến bay trục xuất.
Được biết, cá nhân Samim Bigzad đã trở nên hoảng loạn cực độ và khóc rất nhiều khi bị hộ tống tới chuyến bay quay trở về Afghanistan. Anh ta tin chắc rằng mình sẽ bị phiến quân Taliban chém đầu ngay tức khắc một khi quay lại Afghanistan .
Trước khi thông báo huỷ bỏ chuyến bay được chính thức công bố, phi công của hãng Turkish Airlines đã bất ngờ bước ra khỏi buồng lái của mình và nói: “Tôi sẽ không cất cánh khi một trong những hành khách của tôi đang gặp nguy hiểm.”
Theo các quy định của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu, các phi công phải chịu trách nhiệm về “sự an toàn của máy bay, thuyền viên, hành khách và các loại hàng hoá vận chuyển theo máy bay”. Do đó, họ có quyền đảm bảo tất cả các hành khách phải được an toàn trước khi cất cánh.
Bà Kavel Rafeferty, một phụ nữ đã từng cho Samin trú ngụ trong nhà mình tại Kent phát biểu về sự việc trên: “Chúng tôi không biết tên của người phi công đó nhưng sẽ có rất nhiều người muốn gửi lời cảm ơn anh ấy."
Theo nguồn tin chính thức cho biết, Samim Bigzad là người mang quốc tịch Afghanistan, đặt chân tới Anh quốc lần đầu tiên vào thời điểm cách đây 2 năm sau khi trú chân tại trại tị nạn ở Calais, Pháp một thời gian. Samim đã khai nhận rằng mạng sống của mình sẽ bị đe doạ bởi phiến quân Taliban một khi anh ta hồi hương bởi trước đây anh ta từng làm việc cho một công ty xây dựng có liên quan tới chính phủ Afghanistan và các công ty của Hoa Kỳ.
Khi đến Anh vào năm 2015, anh ta đã tới sinh sống tại Kent nhằm tiện cho việc chăm sóc cha mình - một công dân Anh từng bị tra tấn bởi phiến quân Taliban vào những năm 1990. Tuy nhiên, mới đây Samin đã bị chính phủ Anh từ chối cấp quyền tị nạn tại nước này và phải đến trình diện tại Bộ Nội vụ nhiều lần trong suốt thời gian qua như bao người nhập cư khác đang có mặt tại Anh quốc.
Các thành viên trong gia đình của Samin đang nỗ lực hết sức để liên lạc với Bộ Nội vụ Afghanistan, nhờ họ thông báo với chính phủ Anh về những mối nguy hiểm mà anh ta phải đối mặt nếu hồi hương, nhằm thuyết phục Bộ Nội vụ Anh cấp quyền tị nạn cho Samin.
Trong khi hãng Turkish Airlines chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho vụ việc trên thì Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ không trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vụ việc trên.

 

 

VietHome (Theo The Telegraph)