Một người tị nạn hiện vẫn đang đợi phán quyết liệu rằng mình có bị trục xuất khỏi Anh hay không sau 15 năm nộp đơn kháng án lệnh trục xuất.

Đây có lẽ là vụ kháng án kéo dài nhất trong lịch sử khi hồ sơ kháng án lần đầu tiên đã được nộp từ tháng Mười hai năm 2001, sau khi người tị nạn này nhận được phán quyết sẽ bị trục xuất.
Kể từ thời điểm đó, người xin tị nạn này đã trình chứng cứ lên Further Submissions Unit, Liverpool, nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Vấn đề này đã được nghị sĩ Công Đảng, ông Andrew Smith nêu ra tại kì họp Parliamentary Question mới đây.
Nghị sĩ Kevin Foster cho biết: "Bất kể là trường hợp nào đi chăng nữa, thì việc trì hoãn 15 năm là một điều hết sức nực cười. Hành vi làm việc thiếu trách nhiệm này có thể xét như một tội hình sự, nếu tính ra số tiền thuế mà người dân đã bị tiêu tốn trong khỏang thời gian đó."
"Điều này sẽ làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống nhập cư, rằng nó có thể đối phó với các vấn đề một cách kịp thời và hiệu quả hay không."
Vào hai năm trước, Hạ viện đã đưa ra các số liệu cho thấy có hơn 29,000 đơn xin tị nạn chưa được giải quyết. Vào năm ngoái, Bộ Nội vụ đã đưa ra một điều luật mới để đẩy nhanh tốc độ xét sử các vụ kháng cáo.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ không đưa ra bất cứ bình luận nào về trường hợp đặc biệt trên, nhưng nói thêm: "Chúng tôi hiện vẫn luôn đáp ứng được tiêu chuẩn đối với các hồ sơ tị nạn hiện tại, điều mà Chánh thanh tra của Cục Biên giới và Di trú đã nhấn mạnh trong báo cáo của ông."
VietHome (Theo EXPRESS)