Cặp đôi lấy nhau 12 năm phải chia cách vì Bộ Di trú

Một cặp vợ chồng đã bị chia cách nhau sau khi người vợ là cô Samatha Price bất ngờ bị trục xuất về Mỹ sau 12 năm chung sống.

Người chồng David Price chỉ nhận ra điều gì đã xảy ra với vợ của anh sau khi anh nhận được một cuộc gọi ngắn ngủi đầy nước mắt trước khi vợ anh bị bắt lên máy bay vào ngày 3 tháng Năm.

Qua điện thoại, cô thông báo cho chồng biết mình đã bị đánh thức vào buổi sáng, và được thông báo sẽ bị tiêm thuốc và trục xuất về Texas nếu chống cự hoặc trốn chạy.

Samatha đã phải cắt bỏ tuyến vú của mình do bị ung thư vú vào năm 2013, đã bị đưa vào trại giam giữ Yarl’s Wood ở Bedford sau khi bị phát hiện đã ở quá hạn thị thực.

Cặp đôi cưới nhau tại Texas vào năm 2004, vã đã chuyển đến Anh sau khi David hết hạn thị thực tại Mỹ, điều này có nghĩa là anh sẽ không thể quay trở lại Mỹ để đoàn tụ cùng vợ mình.

cap doi chia ly vi luat nhap cu

David, 35 tuổi, hiện đang làm đầu bếp tại Edgbaston, cho biết: “Tôi nhận được một cuộc gọi từ vợ mình vào lúc 5h sáng. Cô ấy nói với tôi rằng “Họ đang đưa em đi. Em yêu anh. Em không biết khi nào có thể gặp lại anh nữa.”. Sau đó cô ấy đã bị tước điện thoại.

“Tôi không biết tại sao Sam và tôi không hề được thông báo về việc này. Sự việc diễn ra theo một cách thật tồi tệ.”

“Cô ấy là vợ của một công dân Anh. Chúng tôi yêu nhau và đã lấy nhau được 12 năm nhưng họ đã tách cô ấy ra khỏi tôi như vậy đó.”

“Việc này thậm chí còn khiến câu chuyện bi thảm của Romeo và Juliet chỉ như một vụ hết sức nghiệp dư vậy.”

 

Từ Texas, Samatha cho biết: “Họ đến và bắt tôi ra khỏi giường vào lúc 4h sáng và cưỡng chế bắt tôi lên máy bay mà không hề thông báo.”

“Hiện giờ tôi đang ở Texas, gia đình thì bị ly tán, thế là hết!”

Samatha cho biết cô có một lịch khám xem liệu căn bệnh ung thư có quay trở lại hay không, và còn một buổi điều trần tại trại giam Yarl’s Wood, nhưng cô đã bị trục xuất trước khi những điều đó có thể xảy ra.

Cô nói: “Họ đến vào lúc nửa đêm như những kẻ hèn nhát, tôi thì không hề nhận được bất cứ thông báo nào rằng tôi không thể được gặp chồng tôi để nói lời tạm biệt, hay lấy nốt chỗ quần áo của tôi.”

 

Trước sự việc trên, Bộ Nội vụ cho biết: “Samatha Price đã sống bất hợp pháp tại Anh kể từ năm 2011. Chúng tôi biết cô Price phải điều trị căn bệnh ung thư kể từ năm 2014, và Immigration Enforcement đã làm việc với cô Price rất nhiều lần để có thể trì hoãn việc trục xuất, để cô ấy có thể được chữa trị tại Anh. Tuy nhiên, cô Price đã không thực hiện đúng theo quy tắc khi ở lại Anh, và đã nhiều lần từ chối tự nguyện quay trở lại Mỹ. Chính vì lý do này mà sau đợt điều trị vừa rồi, chúng tôi đã cưỡng chế trục xuất cô Price.”

 

VietHome (Theo Metro.co.uk)