Người Việt kết hôn giả không bị trục xuất sau án tù

Một người Việt có liên quan đến đường dây kết hôn giả ở Blackburn đã nhận mức án 6 tháng tù hôm 16 tháng 7, nhưng ngay lập tức được thả vì cảnh sát đã tạm giam người này trước đó.

D V Vu, 25 tuổi làm giấy tờ kết hôn với Sarah Hesketh - nhưng cô này lo sợ nên không tiến hành tiếp.

Đây là vụ nằm trong chuyên án vài năm trước khi Bộ Nội Vụ điều tra 4 người Việt làm kết hôn giả với 4 người quốc tịch Anh sống ở East Lancashire. Hiện 4 người Việt đó vẫn đang lẩn trốn, trong đó có người đứng đầu là T Luu.

Tất cả những cặp đôi này quen biết nhau từ tiệm Miss Nails, tuy nhiên nhân viên Bộ Nội Vụ nhận được tin báo nghi ngờ một trong những người này làm kết hôn giả.

Vu nhập cư trái phép vào Anh từ năm 2005 và lẩn trốn từ năm 2011 cho đến khi cảnh sát bắt được anh hồi tháng 4 năm nay.

Vu đã gửi giấy tờ lên Bộ Nội Vụ xin kết hôn từ tháng 6-2010, nhưng Bộ Nội Vụ yêu cầu gửi thêm giấy tờ để củng cố thêm hồ sơ.(tại thời điểm lúc đó, các cặp đôi muốn kết hôn ở Anh đều phải xin giấy chứng nhận của Bộ Nội Vụ)

Tháng 10-2010, Vu và Hesketh đã gửi thêm thông tin về mối quan hệ của họ cũng như kế hoạch làm đám cưới trong tương lai. Lúc này cảnh sát bắt đầu điều tra và tìm thấy sự liên quan đến đường dây làm kết hôn.

Tại căn hộ ở Castleton Road, Preston cảnh sát tìm thấy nhiều giấy tờ liên quan đến cô T Luu - người yêu thật sự của Vũ, cùng với thiệp Valentine của cặp đôi này.

Lúc này Bộ Nội Vụ đã cấp giấy chứng nhận cho phép kết hôn cho Vu và Hesketh, nhưng cảnh sát đã điều tra thêm cho đến năm 2011 thì Vu lẩn trốn.

Cô Sarah Hesketh đã quá lo sợ nên ra khai với cảnh sát từ tháng 3 năm 2011. Cô cho biết mình là khách quen ở tiệm Miss Nails, Blackburn Market. Cô được trả £10,000 để làm kết hôn với Vu.

Tại toà, luật sư bào chữa cho Vu nói rằng: "cha mẹ của Vu bị ngược đãi vì liên quan đến Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam và Vu phải trốn sang Anh Quốc. Anh ra trình diện với Bộ Nội Vụ và được đưa cho Bộ Xã Hội chăm sóc. Đến năm 18 tuổi, Vu được cấp số báo thuế NI và được phép đi làm. Vì không hiểu rõ luật và tiếng Anh nên sau 18 tuổi Vu không làm tiếp đơn xin ở lại Anh Quốc.

Vu chưa bao giờ xin trợ cấp xã hội, luôn luôn cố gắng đi làm và đóng góp cho xã hội. Hiện nay Vu đã có mối quan hệ mới với một sinh viên và có con trai hồi năm ngoái. Vu đang cố gắng để xin giấy tờ theo con đường luật pháp cho phép. Anh luôn ở nhà chăm sóc con trong khi mẹ đứa bé đến trường học.

Vu đã tỏ ra hối hận. Đây không phải là hành động phạm pháp tinh vi, anh chỉ muốn có được giấy tờ để sống ở Anh một cách hợp pháp. "

Khi tuyên án, thẩm phán Alistair Macduff cho biết đây là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Tôi nghĩ là 6 tháng tù giam cho thích đáng, tuy nhiên do đã bị bắt giam trước đó nên Vu sẽ được tại ngoại ngay lập tức."

Vị thẩm phán này còn nói thêm: "Tôi chúc cậu gặp may mắn trong tương lai và sớm xin được định cư một cách hợp pháp ở Anh"

Tháng 3 năm ngoái, những người có quốc tịch Anh đã bị xử phạt:

Jason Procter và Kevin Donnelly 10 tháng từ giam

Denny Wallace và Gemma Nelson bị án tù treo