Theresa May thất bại trong việc trục xuất tên sát nhân ngoại quốc

 

Một tên giết người đã được phép trú lại Anh quốc sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Theresa May thất bại trong việc yêu cầu trục xuất hắn.

SOPHIA-MINTO 2787951b

Bà May hiện phải đối mặt với nghi vấn về sự tận tụy của mình trong việc trục xuất các phạm nhân ngoại quốc, bởi bà đã nhiều lần tuyên bố: các thẩm phán về nhập cư, chứ không phải quan chức của bà, mới phải chịu trách nhiệm về việc cho phép người phạm tội bạo lực ở lại Anh quốc hay không.

Trong vụ án được công bố lần đầu tiên bởi tờ The Telegraph, Rohan Murdock, một sát nhân người Jamaica, đã được phép ở lại Anh nhờ các cơ sở về nhân quyền, khi Bộ Nội vụ thất bại trong việc “phản pháo” – theo lời các thẩm phán xét xử vụ này.

Murdock, quốc tịch Jamaica, bị xử 10 năm tù vào tháng 11/2004 về tội giết người và sử dụng chất gây nghiện, nhưng mới chỉ thụ án chưa tới 5 năm rưỡi.

Khi Bộ Nội vụ cố gắng trục xuất kẻ giết người, hắn tuyên bố rằng quyền về “đời sống gia đình và cá nhân” của mình sẽ bị xâm phạm nếu phải trở lại Jamaica, bởi hắn đã có hai con tại Anh quốc. Bởi vậy hắn có quyền tị nạn tại đây.

Mặc dù yêu cầu này đã bị bác bỏ, yêu cầu kháng cáo của kẻ giết người vẫn được chấp nhận. Thẩm phán Tòa án tối cao về Nhập cư và Tị nạn cho hay bà thấy việc cho phép những tội phạm nghiêm trọng ở lại thật “ghê tởm”, còn Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã “không đấu tranh chống lại” chuyện này.

Thành viên nghị viện thuộc Đảng bảo thủ phản ứng mạnh mẽ đối với vụ việc

Murdock, 41 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ sau khi Sophia Minto, mẹ của sáu đứa con, được tìm thấy đã chết trên một vỉa hè tại đông London tối muộn ngày 4/6/2003.

Cô Minto, khi đó 34 tuổi, chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu và được tuyên bố là chết tại hiện trường. Cảnh sát cho biết cô đã rơi từ độ cao 30ft từ cửa sổ căn hộ của mình trên tầng 3.

Vụ xét xử tại Old Bailey vào tháng Mười một năm tiếp theo cho hay Murdock và Hugh Valentine Thomas, khi đó 32 tuổi, đến từ Finsbury Park, bắc London, đã tới căn hộ cô Minto, mang theo dao, để đối chất về món nợ được cho là về chất gây nghiện.

Hai người đàn ông đã chặn lối ra và cô đã chết khi nhảy ra khỏi cửa sổ.
Khi Murdock còn trong tù, Bộ Nội vụ đã yêu cầu trục xuất hắn theo quy định: tội phạm người nước ngoài chịu án tù giam 12 tháng trở lên sẽ tự động bị trục xuất.

Kháng cáo của hắn bị bác bỏ, và hắn yêu cầu quyền tị nạn.

Hắn có một con trai – hiện 17, và một con gái 12 tuổi đều được sinh ra tại Anh quốc. Hai người mẹ của chúng đều không phải là vợ hợp pháp của hắn tại thời điểm đó.

Vợ hiện nay của hắn có hai con từ cuộc hôn nhân trước.

Khi được The Telegraph liên hệ, Murdock yêu cầu được trả £20,000 cho một cuộc phỏng vấn.

 

Theo Telegraph