Sang Ukraine sinh sống làm ăn và xây dựng gia đình yên bình từ năm 1988 đến nay, giờ đây tất cả đa phần cộng đồng người Việt phải chạy loạn vì chiến tranh, tìm cách ra khỏi Ukraine bằng nhiều cách là một điều không bao giờ nghĩ và lường trước
Chuyến bay sơ tán đầu tiên chở 287 kiều bào từ Ukraine đã cất cánh rời Romania, đáp xuống Nội Bài trưa nay sau hành trình gần 11 tiếng.
Chuyến bay đầu tiên chở người sơ tán từ Ukraine cất cánh lúc 19h35 (23h35 giờ Hà Nội) ngày 7/3 từ sân bay quốc tế
Sau hơn 25 năm làm việc ở Ukraine, anh Võ Đức Hạnh (48 tuổi, quê Hà Tĩnh) chấp nhận bỏ lại nhà cửa, tài sản, tài khoản ngân hàng, chỉ mang theo ít quần áo, bánh mì, rời vùng chiến sự.
Giữa lúc tình hình chiến sự Nga và Ukraine đang căng thẳng, qua
Bom đạn, pháo kích, tên lửa ngập trời Ukraine chiều tối 3.3 làm chợ Barabasova, chợ lớn nhất của người Việt làm ăn mua bán tại thành phố Kharkiv phát cháy. Nhiều bà con tiểu thương đang lo tránh bom đạn nghe tin bật khóc, cay đắng lo lắng: “Buồn quá!
Là người lớn, chúng ta phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống: cơm áo gạo tiền, công việc, gia đình, nhà cửa…Thế nên, nhiều lúc vì quá mệt mỏi, kiệt sức sau một ngày dài căng thẳng, mà về nhà con lại léo nhéo bên tai đã khiến một số ông bố bà mẹ
Với Việt Anh, giờ đây điều anh mong mỏi nhất lại là được đi làm hằng ngày, được đối mặt với áp lực KPI của một nhân viên ngân hàng mà mới chỉ cách đây khoảng nửa năm thôi anh còn cảm thấy chán ngấy.
Thị trường chứng khoán Việt Nam từng có nhiều giai