Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Họ nói rằng những người qua sau như chúng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Nhưng tôi và

Thạc sĩ Việt bỏ ghế ngân hàng để đi bán đậu phụ và trở thành triệu phúNgười đàn ông gốc Việt tên Minh Tsai được biết đến là "vua đậu phụ" trên đất Mỹ, làm nên thương hiệu Hodo Soy với những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng yêu thích. Bỏ ngân hàng để đi bán đậu phụ Minh Tsai (48 tuổi) sinh ra ở Việt Nam và

“Tôi cứ nghĩ trong đầu, nếu mà tôi có tiền, tôi sẽ thuê giờ phát sóng, để tôi được nói với tất cả đồng hương mình trên đài radio rằng: Quý vị hãy tránh xa những trò đỏ đen, cờ bạc. Những ai đã lỡ dính vô, thì phải tìm mọi cách để thoát ra. Không bao

Việt kiều trở về nước thường khá mệt mỏi, bức xúc khi gặp phải các vấn đề về hành lý ký gửi bị mở khóa hay bị rạch. Tuy nhiên cách hành xử của một anh Việt kiều Mỹ dưới đây có thể khiến phải suy ngẫm. Anh Việt kiều Mỹ đã rất bình tĩnh khi thấy

Một người phụ nữ Mỹ đã báo với cảnh sát sau khi nhìn thấy “vật lạ” ở trong xe của ông bố này quá giống với khẩu súng cỡ lớn. Có rất nhiều chuyện bi hài từng diễn ra khi các bậc phụ huynh đi du lịch nước ngoài, đôi khi là vì lần đầu lơ ngơ không biết

Nữ Việt kiều đến đồn công an Sân bay Tân Sơn Nhất trình báo bị mất giỏ xách trị giá hơn 220 triệu đồng sau khi ôm người thân ở sân bay. Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra, xác minh tin báo của bà Linda Luom N. (SN 1977,

Các bài khác...