Rúng động cựu phi công ra tay với vợ Việt rồi ra nghĩa trang "44"

Giới chức Ba Lan đang khẩn trương tiến hành điều tra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 8/5 tại thị trấn Raszyn, khu vực gần thủ đô Warsaw, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút, trung tâm cứu hộ khẩn cấp nhận được cuộc gọi trình báo về một tình huống nguy hiểm xảy ra tại một căn nhà riêng ở Raszyn. Người gọi điện báo án được xác định là cậu con trai 11 tuổi của gia đình, khi em đang ở nhà cùng em gái 8 tuổi và hốt hoảng nói với tổng đài rằng "có chuyện không hay xảy ra với mẹ".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin nguy cấp, lực lượng cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện hai đứa trẻ cùng người mẹ 45 tuổi mang quốc tịch Việt Nam đã không còn dấu hiệu sự sống. Trong khi đó, nghi phạm của vụ án là người bạn đời 67 tuổi của nạn nhân đã nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà trước khi lực lượng chức năng kịp tiếp cận.

FB IMG 1783942990990

Trước tính chất phức tạp của sự việc, cảnh sát Ba Lan đã ngay lập tức triển khai một cuộc truy tìm quy mô lớn với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ, bao gồm cả lực lượng chống khủng bố. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cuộc rượt đuổi khép lại khi người ta phát hiện người đàn ông này đã qua đời tại một nghĩa trang ở thị trấn Prażmów sau khi "44".

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thể khẳng định liệu hai đứa trẻ nhỏ có trực tiếp chứng kiến thảm kịch xảy ra với người mẹ hay không. Các nguồn tin không chính thức cho biết thêm, nghi phạm vốn là một phi công đã nghỉ hưu, người này từng được cấp giấy phép sử dụng "vũ khí từ xa" nhưng sau đó đã bị cơ quan quản lý thu hồi do vướng vào những xung đột với pháp luật. Chính vì vậy, vũ khí được sử dụng để gây ra vụ án mạng trên được nhận định là sở hữu bất hợp pháp. 

Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân sâu xa cũng như động cơ dẫn đến vụ bi kịch gia đình đầy xót xa này.

Theo TKH TV