Tôi có nên điều tra chồng khi anh thường xuyên về Việt Nam?

Sống ở nước ngoài 20 năm, gần đây chồng nói muốn mở nhà hàng nên về Việt Nam 4-5 lần một năm, ở lại vài tháng khiến tôi lo ngại.

Tôi 45 tuổi, sống ở nước ngoài cùng chồng và hai con trai. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn khó khăn, cùng sang xứ người, cùng làm lụng, tiết kiệm và gây dựng cuộc sống gần như từ con số 0.

Chính những năm tháng đó khiến tôi luôn nghĩ tình cảm của mình với chồng không chỉ là tình yêu, mà còn là tình nghĩa. Tôi tin anh vì chúng tôi đã đi qua quá nhiều thứ cùng nhau.

Chồng tôi gần 50 tuổi nhưng vẻ ngoài bảnh bao, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện dễ nghe, ai cũng nói anh trẻ hơn so với tuổi. Trước đây, anh sống khá đơn giản, chăm chỉ làm ăn, ít khi đi đâu xa nếu không thật sự cần thiết. Tôi cũng không phải người hay kiểm soát chồng.

Khoảng hơn một năm nay, anh nói muốn mở nhà hàng ở Việt Nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ và đã về nước với anh lần đầu để khảo sát mặt bằng, gặp đối tác. Tuy nhiên, những lần sau đó do tôi phải điều hành cửa hàng ở bên đây nên không thể về cùng anh.

Trong một năm, anh về khoảng 4 lần, mỗi lần ở lại gần hai tháng. Ngày nào anh cũng gọi cho tôi một lần. Nhưng mỗi cuộc gọi thường chỉ kéo dài khoảng 15-20 phút. Anh hỏi thăm tôi, hỏi hai con, kể sơ qua rằng công việc vẫn đang tiến triển, rồi nói bận phải đi gặp người này, người kia. Tôi hỏi kỹ hơn về dự án, về lịch trình, về những người anh gặp, anh vẫn trả lời nhưng khá chung chung.

Bạn bè biết chuyện thì khuyên tôi phải cẩn thận. Có người nói đàn ông bảnh bao, lại thường xuyên về Việt Nam, mỗi lần ở lâu như vậy thì không thể chủ quan. Có người còn dọa tôi rằng nhiều ông chồng đi xa vẫn gọi điện đều đặn để vợ yên tâm, trong khi bên ngoài đã có vợ con riêng. Ban đầu tôi gạt đi, vì nghĩ bạn bè nói quá. Nhưng nghe nhiều, tôi cũng bắt đầu dao động.

Điều khiến tôi vẫn tự trấn an là tiền bạc trong nhà hiện do tôi nắm. Tài khoản tiết kiệm, các khoản lớn, nhà cửa và chi tiêu chính đều do tôi quản lý. Chồng cần tiền cho dự án thì phải nói rõ với tôi, cần khoản nào cũng phải đề xuất. Anh không tự ý rút tiền lớn, cũng chưa có dấu hiệu giấu giếm tài chính. Vì vậy, tôi nghĩ nếu anh có điều gì mờ ám, có lẽ đã tìm cách tách tiền ra hoặc che giấu chuyện tiền nong nhiều hơn.

Tôi không muốn biến mình thành người vợ đa nghi. Tôi sợ nếu âm thầm điều tra rồi chồng biết được, anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm, còn cuộc hôn nhân bao năm sẽ bị rạn nứt vì sự nghi ngờ của tôi. Tôi thương chồng, thương hai con và vẫn trân trọng hành trình gần 20 năm chúng tôi đã cùng nhau đi qua. Nhưng hiện tại, tôi thật sự bất an. Mong nhận được lời khuyên sáng suốt từ độc giả trong hoàn cảnh này.

viet kieu ngoai tinh

Theo VnExpress