Người đàn ông Mỹ dùng búa cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

West Dale James lên kế hoạch kỹ lưỡng, cướp số trang sức ở cửa hàng PNJ giá trị hơn 830 triệu đồng, trốn trong phòng suốt 14 tiếng.

West Dale James, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập cảnh Việt Nam tháng 6/2025 để du lịch, lưu trú tại TP HCM. Theo lời khai, ngày 21/8, anh ta mua một cây búa rồi ra Đà Nẵng với mục đích tìm tiệm vàng để cướp.

James thuê căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải (gần công viên biển Đông), thuê một xe máy làm phương tiện đi lại, tháo biển số.

my cuop pnj 1
West Dale James bị bắt tại căn phòng thuê trọ sau 14 giờ gây ra vụ cướp giữa trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Công an cung cấp

Kế hoạch cướp, tẩu thoát 'như trong phim'

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng, cho biết Dale James đã lên kế hoạch chi tiết cho vụ cướp, như: chọn địa điểm, chuẩn bị balo, búa, đục, ngụy trang bằng trang phục Grab, che mặt...

Ngày 26/8, James chạy xe máy qua nhiều tuyến đường để tìm mục tiêu, chọn tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường - cách nơi thuê trọ khoảng 5km, chỉ có một bảo vệ trông coi. Anh ta tiếp tục chạy thêm nhiều vòng xung quanh thám thính, xác định các lối có thể tẩu thoát.

my cuop pnj 1
Nghi phạm người Mỹ bịt mặt cướp tiệm vàng. Ảnh cắt từ video

Tối cùng ngày, James bỏ xe máy trong hẻm 477 Núi Thành - cách tiệm vàng khoảng 30 m. Khoảng 19h45, anh ta đeo găng tay, bịt kín mặt, mặc đồng phục tài xế công nghệ, đội mũ bảo hiểm, lưng đeo balo đi bộ đến tiệm vàng. James bất ngờ dùng búa và thanh sắt đánh vào đầu nam bảo vệ từ đằng sau. Nạn nhân chảy máu, choáng váng, không kịp phản ứng.

Tên cướp cao hơn 1,8 mét nhanh chóng xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, vơ nhiều trang sức gồm vàng và kim cương (trị giá 830 triệu đồng) cho vào balo. Lúc này bảo vệ tri hô, nhiều người dùng thanh sắt chèn cửa để ngăn cản kẻ cướp tẩu thoát. Tuy nhiên, James đẩy bung cửa, chạy đến hẻm đã để sẵn xe máy, phóng đi.

Trên đường về nơi trọ, anh ta vứt balo, cất giấu khoảng 20 món trang sức gồm vàng và kim cương vào túi riêng.

my cuop pnj 1
Số trang sức James cướp của tiệm vàng đã bị công an thu hồi, bàn giao cho tiệm vàng PNJ. Ảnh: Công an cung cấp

Hàng trăm cảnh sát truy bắt kẻ cướp

Vụ cướp có tính chất nghiêm trọng, xảy ra giữa trung tâm thành phố, gây náo loạn, hoang mang cho người dân. Ngay trong đêm, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đã xuống hiện trường chỉ đạo phá án; đại tá Nguyễn Hà Lai (Phó giám đốc) làm Trưởng ban chuyên án, huy động tổng lực tìm ra thủ phạm.

Hình ảnh camera tại khu vực và lời khai của nhân chứng cho thấy nghi can là người nước ngoài. Các tổ công tác chia làm nhiều hướng điều tra, rà soát người nước ngoài lưu trú tại khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ; kiểm tra cơ sở cho thuê xe máy; thu thập dữ liệu camera...

Sau khi phân tích lượng thông tin dày đặc, cảnh sát xác định danh tính và chỗ ở của James. 10h30 ngày 27/8 - tức sau 14 tiếng xảy ra vụ cướp, Ban chuyên án bắt giữ James tại căn hộ thuê trên đường Phạm Tu. "Khi lực lượng công an ập đến, James tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế", đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ số nữ trang tang vật Jame giấu trên trần thạch cao nhà vệ sinh, cùng nhiều vật chứng khác như đồng hồ, lắc vàng.

my cuop pnj 1
Cảnh sát tìm thấy số nữ trang tang vật James giấu trên la phông căn phòng thuê. Ảnh: Công an cung cấp

Toàn bộ số vàng, kim cương bị cướp đã được Công an TP Đà Nẵng trao trả cho tiệm vàng PNJ, đang mở rộng vụ án do tình nghi James còn có hoạt động phạm tội khác.

Sáng 28/8, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã khen thưởng, biểu dương lực lượng phá án. Ông đánh giá đây là chuyên án thành công nhờ phối hợp đồng bộ, phản ứng nhanh và quyết tâm cao của các lực lượng được huy động.

Theo VnExpress