Chàng trai sống nửa đời xấu hổ vì bố đặt tên là Nguyễn Nhớ Em

Nguyễn Nhớ Em, 30 tuổi, giám đốc một công ty kiến trúc ở quận 10 cho biết nhiều lần gặp rắc rối vì cái tên lạ, thậm chí "đi đường có ai gọi không dám thưa".

Cách đây một tuần, khi Nhớ Em xuất hiện trong đoạn video chương trình về giới tính thứ ba và được chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhận được hơn 2.000 bình luận liên quan đến cái tên, thậm chí nhiều người còn nhắn tin để hỏi thăm và xác thực.

Nguyễn Nhớ Em quê ở Cà Mau, là con út trong gia đình có ba người con. Bố anh là một cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Tây. Khi chiến tranh kết thúc, ông xuất ngũ nhưng đồng đội kẻ còn người mất. Để ghi nhớ tình cảm thời quân ngũ, ông đặt tên cho các con lần lượt là Nguyễn Nhớ, Nguyễn Nhớ Anh và con út là Nguyễn Nhớ Em, ghép lại thành cụm từ Nhớ - Anh - Em.

Dẫu vậy, nhiều người không biết "điển tích" này nên hiểu lầm tên Nhớ Anh - Nhớ Em liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ.

nguyen nho em 1
Anh Nguyễn Nhớ Em ở văn phòng công ty thuộc quận 10, TP HCM. Ảnh Nhân vật cung cấp

Thời đi học, Nhớ Em là cậu học sinh nhút nhát do thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Một lần, trong buổi điểm danh khi cái tên Nhớ Em được xướng lên cả trường đều im phăng phắc. Sau đó, mọi người cười phá lên khiến anh ngượng đỏ mặt.

Nhớ Em cho biết, các thầy cô đọc danh sách lớp cũng thường xuyên gọi anh lên kiểm tra bài cũ. Cũng nhờ vậy, anh chăm chỉ và trở thành học sinh giỏi của lớp.

Học hết cấp 3, Nhớ Em đỗ Đại học Kiến Trúc TP HCM và tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng ám ảnh bởi những tràng cười của mọi người khi nghe tên mình nên anh ngại giao tiếp và thường trốn tham gia hoạt động tập thể. "Tôi cảm thấy buồn khi tên mình không bình thường như các bạn", anh nhớ lại.

Chàng trai quê Cà Mau nói chỉ dùng tên thật trong những trường hợp bắt buộc như ở bệnh viện hoặc khi đi làm giấy tờ hành chính. Khi gặp người lạ, anh giới thiệu mình tên Hoàng. Anh cũng từng có ý định sẽ thực hiện thay đổi tên khai sinh nhưng chần chừ, sợ bố buồn.

Tuy nhiên, mặc cảm của Nhớ Em được cởi bỏ cách đây 5 năm khi làm việc ở một công ty kiến trúc. Mọi người quý anh và cởi mở với cái tên. Đối tác làm hợp đồng hoặc chuyển khoản tiền cho Nhớ Em mới biết đến tên thật, họ gọi hỏi thăm và bày tỏ sự thích thú với ý nghĩa đằng sau.

"Tôi nhận ra nếu bản thân làm mọi thứ tốt, cái tên không phải là điều trở ngại", Nhớ Em nói. "Hơn nữa, nó cũng gửi gắm tình cảm và ký ức của bố".

Các anh em trong gia đình cũng luôn cố gắng làm bố tự hào. Nguyễn Nhớ, 36 tuổi, đang quản lý công ty về thủy hải sản và Nguyễn Nhớ Anh, 34 tuổi, hiện đang kinh doanh tự do.

Trong chương trình công khai giới tính của mình Nhớ Em nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều về cái tên. Một số người cho rằng bố mẹ đặt tên lạ là gây khó cho con cái. Tuy nhiên, Nhớ Em đã trả lời bình luận để bảo vệ bố.

"Tôi tự hào về cái tên của mình", anh nói.

Theo VnExpress