30 năm tù cho gã thanh niên cướp $4.300 của bà mẹ Việt khiến chị bị liệt

Tên cướp đã bám theo gần 40 km, sau khi nạn nhân rút 4.300 USD tiền mặt từ ngân hàng và đến một trung tâm mua sắm.

Một thanh niên 18 tuổi vừa bị tuyên án 30 năm tù giam tại bang Texas (Mỹ) vì tham gia 3 vụ tấn công, trong đó có vụ cướp tài sản một phụ nữ gốc Việt và quật người này xuống đất khiến nạn nhân bị liệt.

Đài Fox News ngày 14.10 dẫn lời công tố viên Kim Ogg tại hạt Harris (bang Texas, Mỹ) cho hay bị cáo Joseph Harrell đã thừa nhận hành vi cướp tài sản gây thương tích nghiêm trọng.

Vụ cướp ngày 13.2 tại thành phố Houston là bà Truong Nhung (41 tuổi) bị liệt từ hông trở xuống. Trong đoạn phim từ camera giám sát, hung thủ ôm nạn nhân quật xuống đất.

Cơ quan điều tra cho biết hung thủ đã bám theo nạn nhân trước khi gây án. Theo đó, hung thủ đã bám theo gần 40 km khi nạn nhân đi từ ngân hàng đến một trung tâm mua sắm và cướp 4.300 USD tiền mặt mà nạn nhân vừa rút.

"Mọi người phải cảm thấy an toàn trong cộng đồng của chúng ta và không phải lo lắng về việc phải cảnh giác mỗi khi đến ngân hàng hoặc làm việc gì đó", công tố viên Ogg nêu rõ.

cuop cua nguoi viet 1
Hung thủ đã bám theo nạn nhân từ ngân hàng và ra tay gần trung tâm thương mại. Ảnh: CẢNH SÁT HOUSTON

Bị cáo phải thụ án ít nhất phân nửa bản án trước khi có thể được ân xá. Bị cáo cũng không được kháng cáo, theo thỏa thuận giúp thanh niên này không bị truy tố trong 2 vụ tấn công khác.

Trợ lý chưởng lý Sean Kozar-King, người khởi tố vụ án, ghi nhận công lao của đơn vị bắt cướp của Sở Cảnh sát Houston vì đã điều tra kỹ lưỡng vụ án này.

"Nạn nhân đang làm công việc thường ngày và đã rút tiền từ ngân hàng để về thăm gia đình ở Việt Nam thì bị tấn công. Hắn không chỉ lấy trộm một số tiền đáng kể mà còn làm bà ấy bị liệt, có thể là mãi mãi. Vẫn chưa rõ bà ấy sẽ phải ngồi xe lăn bao lâu", theo ông Kozar-King.

cuop cua nguoi viet 1
Bị cáo Joseph Harrell. Ảnh: CẢNH SÁT HOUSTON

Vụ tấn công xảy ra ở Chinatown, Houston, đã được ghi lại trên CCTV. Cảnh sát cho biết vào lúc 11h30 sáng ngày 13/2/2023, một người phụ nữ đang đi vào một trung tâm thương mại ở dãy nhà số 9800, đại lộ Bellaire Boulevard, thì bất ngờ một gã đàn ông tấn công cô. 

Gã này cố tình cướp phong bì đựng tiền trong tay cô. CCTV cho thấy người phụ nữ đánh rơi đồ đạc, bao gồm hộ chiếu, trong nỗ lực lấy lại tiền. 

Sau đó gã đàn ông chộp được một phong bì mà hắn nghĩ là bên trong có tiền và toan bỏ đi. Nhưng sau đó hắn nhận ra mình nhầm và quay lại, ném người phụ nữ xuống đất. Hắn cướp đúng chiếc phong bì chứa tiền rồi lần này mới bỏ đi. 

me viet don than bi cuop 3
Người phụ nữ phải ngồi xe lăn sau vụ tấn công.

Trước khi bị cướp, người phụ nữ đã đến Ngân hàng Bank of America ở số 9875 Blackhawk Blvd và rút một khoản tiền lớn (4,300 USD) để chuẩn bị cho chuyến đi về Việt Nam cùng gia đình. Trên tay chị là một vài quyển hộ chiếu của gia đình.

Sau khi rút tiền, chị đã lái xe gần 40 cây số đến trung tâm thương mại ở Bellaire để mua vé máy bay thì vụ cướp xảy ra. Cảnh sát tin rằng tên cướp đã theo dõi từ lúc chị rút tiền trong ngân hàng và bám theo suốt chặng đường dài.

Kẻ cướp được mô tả là một người đàn ông da đen ngoài 20 tuổi, dáng gầy, cao khoảng 1m72 - 1m75, nặng khoảng 63kg. Thời điểm đó cảnh sát đã treo thưởng 5,000 USD cho ai cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc bắt tên cướp. 

me viet don than bi cuop 3

me viet don than bi cuop 3
Hình ảnh vụ cướp.

Một tháng sau khi vụ cướp xảy ra, người phụ nữ vẫn không thể đi lại. Chị 44 tuổi, là mẹ đơn thân có 3 con nhỏ và phải nuôi mẹ già. Chị là trụ cột chính trong gia đình. 3 người con của chị đều nói tiếng Anh khá tốt, các em đang trong độ tuổi 13, 15 và 20. Một người con đã lập quỹ GoFundMe để quyên tiền giúp mẹ qua cơn hiểm nghèo.

Đã 7 năm qua chị chưa có điều kiện về VN nhưng lần này muốn về lại gặp chuyện. 7 năm trước, chồng chị qua đời vì ung thư gan. Các bác sĩ cho biết chị chỉ có 50% cơ hội hồi phục hoàn toàn và phải mất 1 năm kiên trì tập vật lý trị liệu.

Nội dung lời tâm sự của cô con gái tên Linh như sau: "Con chào cô chú, con là Linh, mẹ con là nạn nhân mà bị cướp và hành hung khoản 1 tháng trước ở Chinatown. Mẹ con hiện đang được tập vật lý trị liệu và được điều trị tại TIRR Memorial Hermann. Con có đăng 1 đường link Youtube mà KHOU 11 News đã phỏng vấn con và gia đình về vụ việc này, mong cô chú xem và chia sẻ để giúp đỡ gia đình con, và 1 đường link của GoFundMe phía bên dưới để giúp cho mẹ sau khi xuất viện để có thêm chi phí cho việc ăn uống, tiền nhà, tiền điện, nước và viện phí.

Vì ảnh hưởng về vụ hành hung mà mẹ con đang bị liệt chân trái và một phần nhỏ của chân phải khiến cho mẹ con không thể đi lại được để mà có thể tiếp tục đi làm, thậm chí mẹ con còn không thể cử động một nửa lưng dưới vì chấn thương này và ảnh hưởng dây thần kinh làm mẹ không thể tự đi toilet được. Nhà con có 3 chị em và chỉ có mẹ là người chăm lo cho chúng con bấy lâu này không chỉ vật chất mà còn là tinh thần, hiện tại mẹ và con đều không thể đi làm được. 2 em con còn nhỏ, không thể giúp gì ngoài việc là giúp mẹ ăn uống và xoa bóp cho mẹ để mẹ có thể mau bình phục 2 em con còn phải tiếp tục đi học. Con viết bài đăng này để xin mọi người giúp đỡ mẹ con và gia đình con và để mọi người hãy cận thận hơn khi rút tiền từ nhà bank. Con cảm ơn cô chú đã dành thời gian ra đọc bài viết này".

Video quay vụ tấn công.

Theo Thanh Niên